Sonntag, 7. Mai 2017

Song Thất Lục Bát Chùm 13



Chung Một Bài Ca
tặng nữ văn sĩ Tiền Anh Thơ

Mô hay mộ trong Nam ngoài Bắc
Bạn thơ ơi! Vướng mắc làm gì
Đố ai đếm được sao trời
Đố ai đo được sông dài Việt Nam?

Song Thất Lục Bát Chùm 12



Tôi Sợ Rác Rưởi
Chuyển thơ Phùng Quán: Xưng Tụng Cái Chổi

Tôi ghê tởm mọi loài rác rưởi
Chúng sinh sôi tanh tưởi trần gian
Bon chen cặn bã vô luân
Gây bao độc hại thế nhân hãi hùng

Song Thất Lục Bát Chùm 11




Có Ai Thắp Nén Hương Sầu Cho Tôi
chuyển thể thơ Hữu Loan: Màu tím Hoa Sim

Phận là gái ba anh bộ đội
Xa gia đình ở mãi chiến khu
Em trai bé bỏng ngây thơ
Vẫn chưa biết nói mẹ già anh thương

Nỗi Niềm Lục Bát Chùm 13




Hỏi Thăm Nguyệt Lão
cảm tác từ "Muà Xuân Tình Yêu " cuả Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Muà xuân rạo rực đoá hoa
Cho lòng hồi hộp chan hoà ban mai
Có cô thiếu nữ đắm say
Mang theo hy vọng tràn đầy màu xanh

Nỗi Niềm Lục Bát Chùm 12



Hãy Sống Đẹp Như Cha

Li bì một giấc mộng dài
Bàng hoàng thức giấc bùi ngùi làm thơ
Tấm lòng phụ tử gửi trao
Thương con gái nhỏ phương nào xa xôi
Sinh ra chưa tỏ việc đời
Mà con vội trách cha hoài thế con

Nỗi Niềm Lục Bát Chùm 11




Gió Mây Lay Động
tặng Linda Nguyên

Gió xao động lá vàng rơi
Mảnh đời khép kín chơi vơi má hồng
Linda duyên phận dở dang
Cung đàn lỗi nhịp lỡ làng tuổi xuân
Nhớ thương thơ gửi mấy vần

Thơ Tâm Tình Chùm 13



Tình Non Nước
kính tặng đồng bào tỵ nạn

Chẳng phải tham lam tội lỗi gì
Mà sao phải bỏ nước ra đi
Quê hương xứ sở người xa lạ
Năm tháng mòn trôi ở nước ngoài?