Mittwoch, 23. Februar 2022

Song Thất Lục Bát Chùm 174

 

Ngâm Nữa Đi Em

Cảm xúc khi nghe Trần Thu Hà ngâm thơ

 

Ngâm nữa đi mây sầu ngơ ngác

Liễu thanh xinh xào xạc ban mai

Nắng vàng nhuộm mái tóc ai

Bướm say vườn ái giao đài mộng mơ

 

Hồn ngây ngất dòng thơ tuôn chảy

Giọng du dương lửa cháy khơi lòng

Trái tim hồi hộp ngóng mong

Ngựa hồng xao xuyến bên dòng sông tương

 

Bầy én lạc Vương Tường thương nhớ

Hán Nguyên còn vướng nợ đào tơ

Trách người quân tử hững hờ

Đa tình cổ hận đôi bờ thông reo

 

Ôm đàn gảy hắt heo gió thổi

Thuyền Tầm Dương trôi nổi cánh bèo

Áo xanh Tư Mã chân đèo

Trăng non ẻo lả nai theo lối mòn

 

Người con gái môi son má phấn

Bóng điệp hồ lận đận trần gian

Cánh lan thơm ngát non ngàn

Trăm năm đẫm lệ chiều tàn khói lam!

 

10.12.2016 Lu Hà 

 

 

 

 

Tâm Hồn Rộng Mở

viết tặng Trần Thu Hà

 

Ôi Thiên Chúa! Tâm hồn rộng mở

Trải lòng xuân thục nữ ngâm thơ

Ao nhà cá lội lờ đờ

Líu lo chim hót đôi bờ liễu buông…

 

Gót sen dạo vườn hồng chan chứa

Nàng Hằng Nga chăm chú lắng nghe

Vén mây hạ giới say mê

Quỳnh hương ngào ngạt tràn trề hoan ca

 

Người thi sĩ mặn mà thế kỷ

Hội giao đài ý vị nhân sinh

Ngất ngây vũ trụ tự tình

Long lanh ánh nguyệt thần linh dạt dào

 

Nghe gió thổi xôn xao lá rụng

Buổi hoàng hôn rúng động trái tim

Bồn chồn xao xuyến cánh chim

Tự do mải miết đi tìm nơi nao?

 

Xứ xở lạ nghẹn ngào thổn thức

Hoa tuyết rơi rạo rực lòng người

Ngẩn ngơ xa lắc chân trời

Tương tư ái mộng trọn lời nước non…!

 

11.12.2016 Lu Hà 

 

 

 

 

Trăng Treo Cổ Mộc

Cảm hứng khi nghe Trần Thu Hà ngâm thơ

 

Dòng trường ca đêm nay dừng lại

Giọng thơ ngâm tê tái buồn sao

Trăng treo cổ mộc thì thào

Hằng Nga cung cấm má đào đợi ai

 

Chàng cát sĩ u hoài thương nhớ

Cửu Long Giang sóng vỗ dạt dào

Cố hương thổn thức nghẹn ngào

Sông Hồng sầu thảm ứa trào giọt châu

 

Người thiếu phụ canh thâu bày tỏ

Nỗi niềm này trăng có biết không ?

Qui Nhơn cò lả cánh đồng

Hà Thanh cá lội Cù Mông nương đèo

 

Chế Bồng Nga hắt heo ngọn cỏ

Đền Champa cổ độ trăng soi

Miền Trung cá nước mặn mòi

Huyền Trân vương vấn sương rơi lá sầu

 

Dòm song cửa mưa ngâu lã chã

Bụi tuyết bay tầm tã dãi dầu

Xót xa nửa trái tinh cầu

Năm canh trẳn trọc bóng câu vội vàng…!

 

* Lu Hà tôi đang viết trường ca phải dừng lại nghe Thu Hà ngâm thơ

10.12.2016 Lu Hà

 

 

 

 

Trường Ca Đàm Thoại Giữa Thờn Bơn Và Vua Thủy Tề

Cảm đối trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức khúc 15

 

Biển nhiễm độc, muôn tâu thánh thượng

Đồng bào ơi! Gò đống xác phơi

Mồ hoang chồng chất khắp nơi

Muôn loài thủy tộc lệ rơi đôi hàng

 

Bắt nó lại chém phăng thị chúng

Thờn bơn bay rẻ rúng méo mồm

Chai sò lệch miệng cá tôm

Giảm nguồn xuất khẩu chó xồm xù lông

 

Lính cơ động thả rông hung hãn

Hồng vệ binh dư luận tuôn ra

Oan khiên phá rối kêu la

Ung thư cổ chướng sơn hà thiếu chi

 

Quyền lãnh đạo duy trì triệt để

Vua thủy tề chúa tể ôm ngai

Bá quan chân rết bất tài

Bánh bao đậu phụ lâu đài táo lê

 

Bầy cá nhệch não nề khổ hạnh

Xin vua đừng kiêu hãnh giết dân

Lu- y mười sáu bất nhân

Gia đình cai trị triều thần đảo điên

 

Nay bệ hạ lợi quyền phe nhóm

Hà hiếp dân sâu róm sinh xôi

Cỏ cây bèo bọt nổi trôi

Đợ con bán vợ chồng ngồi khám sâu

 

Một nghìn năm giặc Tầu thống trị

Rồi vùng lên quốc trí mở mang

Lẽ nào bệ hạ chẳng màng

An Nam tiên tổ sang trang huy hoàng

 

Nền cộng hòa vinh quang  pháp luật

Vì an sinh hình phạt nghiêm minh

Tự do quốc hội hòa bình

Cử tri bình đẳng oai linh nước nhà

 

Này thờn bơn mồm ta tròn đẹp

Trẫm phán gì tôm tép phải theo

Cớ sao ngươi dám nói leo

Bất tuân chỉ thị cá heo thở phì?

 

Dáng bệ hạ phương phi lắt léo

Miệng lúc tròn khi méo biết đâu

Nắng mưa dầu dãi mái đầu

Thảo dân tang tóc bể dâu đoạn trường

 

Hãy nhìn xa bốn phương thế giới

Người Hoa Kỳ luôn nói rõ ràng

Nước ta nếu thiếu mọi đằng

Tù nhân thì lại sẵn sàng luật sư

 

Trước tòa án nhân từ biện hộ

Xử đàng hoàng truy tố công khai

Còn ta chuyên chính độc tài

Trò hề án bỏ túi ngài quan nha

 

Mắt hấp háy ê a hắng giọng

Luật sư khinh nhanh chóng cho xong

Công an bẻ cổ xiết còng

Oan gia mù mịt còn mong mỏi gì

 

Bầy chúa đất đất đứng trên phát luật

Nghị quyết ra luân tuất phũ phàng

Bí thư cấp ủy xênh xang

Cha chung ai khóc ngai vàng ôm chân

 

Biển cấm lửa xa gần đều thấy

Cán bộ to tàn vẩy khói trôi

Phì phèo điếu thuốc trên môi

Cháy rừng quát lính đi hôi của chìm

 

Ghê gớm thật khóa kìm tiến bộ

Dùng luật rừng khủng bố dân đen

Rình mò lén lút thói quen

Lợi quyền phe nhóm bon chen cựa kèn

 

Nơi thờ phượng ngang nhiên đập phá

Tượng Phật Bà Thánh Mẫu muôn nơi

Ba ngôi thiên Chúa trên trời

Trần gian ảm đạm lệ rơi máu trào

 

Xỉ nhục Chúa hô hào học tập

Tư tưởng ông cụ hấp tào lao

Nha Trang sóng biển thét gào

Miền trung cá chết nghẹn ngào ngư ông

 

Này mấy ả mười phương đánh đĩ

Vẫn chẳng chừa bố tí một phương

Điếm đàng  nghiệp chướng bất lương

Gà đồng mèo mả cùng phường chuột dơi

 

Vua thủy tề cạn lời hết ý

 Đàn thờn bơn ti hí dở cười

Mồm thì méo xệch tả tơi

Triều thần tủi hổ lệ rơi hai hàng.

 

10.12.2016 Lu Hà

 

 

 

 

Trường Ca Muôn Loài Thụ Tạo Khóc Than

Cảm hứng từ trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 16

 

Này thờn bơn xuất thân bần tiện

Nhà ngươi còn muốn tiến hóa lên

Bàn về pháp luật nhân quyền

Trẫm xem nguyên lý tự nhiên thăng bằng

 

Luật vũ trụ toàn năng vĩnh cửu

Hàng tỷ năm vụ nổ big bang

Nhân loài sửng sốt ngỡ ngàng

Bàn tay sáng tạo thiên đàng Chúa ơi!

 

Lời bệ hạ sáng ngời trí tuệ

Ngọc châu tuôn vạn tuế thế nhân

Dân đen cảm tạ muôn phần

Sân rồng phủ phục vạn lần xin nghe

 

Tâm khẩu phục não nề thống thiết

Trang Tử xưa hiền triết tỏ rằng

Xác ta vùi dưới địa đàng

Làm mồi giun dế bẽ bàng tấm thân

 

Lên đỉnh núi chư thần hoan hỉ

Chim chóc ăn cúng tế đất trời

Gọi là điểu táng thảnh thơi

Phiêu diêu cực lạc hồn cười thỏa thuê

 

Người Ấn Độ tung hê hỏa táng

Nắm tro tàn lãng đãng bay xa

Có nơi thủy táng hải hà

Quan tài hạ xuống chiều tà bóng dương

 

Loài tôm cá thê lương sầu thảm

Táng miệng nhau ảm đạm thủy cung

Bị dồn ép tới tận cùng

Cá voi no bụng chập chùng cá con

 

Lớn nuốt bé vẫn còn đe dọa

Cõi trần gian thảm họa loài người

Giáo đường thánh lễ Chúa Lời

Bánh là thân thể lệ rơi khói mờ

 

Máu của Chúa rượu nho dâng tế

Phúc âm ca trọng thể A men!

Vinh quang công giáo vẫn quen

Hành hương thánh gía yếu hèn cưu mang

 

Loài thủy tộc sẵn sàng dâng hiến

Táng miệng nhau tự nguyện xác thân

Chúng bay rên rỉ thành phần

Đấu tranh giai cấp triều thần tang thương

 

Tội đáng chém khinh thường quy tắc

Luật tự nhiên chúa đặc ân ban

Muôn loài thụ tạo thế gian

Cỏ cây muông thú quan san hải hà

 

Dám vào đây kêu la mộ cá

Mộ ở đâu biển cả bao la

Hay là tảo đã nở hoa

Thủy triều đỏ hát tấu hòa sóng dâng

 

Cán bộ đảng tung tăng nhảy múa

Ăn cá tươi tắm rửa đấy thôi

Nào ai mụn nhọt tanh hôi

Môi trường trong sạch bồi hồi bướm bay

 

Dám nói láo đặt bày thơm thối

Theo Việt Tân gây rối quốc gia

Chuyên gia Nhật Bản đi xia

Lỗ trơn tráng miệng đầm đìa bôi trơn

 

Biển an toàn chập chờn đóm đóm

Xác cá toàn cá rỏm mà thôi

Ngai vàng tứ trụ vẫn ngồi

Ung dung huởng thụ đền bồi quê hương!

 

Đảng tính vẫn ngoan cường cống hiến

Nhóm lợi quyến hãnh tiến triều thần

Thủy cung quốc thái dân an

Ấm no hạnh phúc vạn lần phương Tây.

 

11.12.2016 Lu Hà

 

 

 

 

 

Trường Ca Tâm Linh Vũ Trụ Kỷ Hà Sáng Soi

Cảm đối phần kết trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức khúc 151

 

Hồn vũ trụ bao la thôi thúc

Bản trường ca từng khúc bay xa

Xôn xao bốn biển quan hà

Tâm hồn vật chất la ngà men say

 

Ôi thế giới tâm linh vật thể

Luật vô thường thế kỷ sa bà

Máy trời thiên lý trong ta

Chúng sinh thành Phật ấy là chính tâm

 

Như chai lọ chứa tầm dung lượng

Khoảng không gian chẳng vướng bụi trần

Hư không tinh khiết vô ngần

Hồ trong phẳng lặng thế nhân đạo đời

 

Bánh xe ấy xì hơi vất bỏ

Vòng cao xu xanh đỏ ích chi

Con người thể xác thâm xì

Túi da thiu thối u tì tội mang

 

Bởi nghiệp chướng trái ngang nhân qủa

Gieo nhân nào qủa báo không sai

Tâm trong vạn vật hiển tài

Vật nhờ tâm dạy trần ai mấy người

 

A-rit-tô để lời trăn trối

Về quốc gia xã hội tương lai

Nghiễm nhiên tuân thủ sắc tài

Thành văn bất luận võ đài phân minh

 

Mắt đền mắt công bình thành thực

Răng trả răng chính trực kỷ cương

Không vì vật chất tầm thường

Non sông hình thể tình thương nhân loài

 

Bởi trí tuệ thần oai công lý

Hồn linh thiêng thế kỷ hải hà

Bầu trời  trái đất tạo ra

Bàn tay thiên Chúa ông bà tổ tông

 

Nhờ thần khí vợ chồng ân ái

Trái đất này của cải tạo ra

Anh em chung một sơn hà

Chớ nên xâu xé gà nhà đá nhau

 

Ngàn năm sau bạc màu sỏi đá

Luật của ta chấm phá chớ quên

Không hề xê dịch tự nhiên

Linh hồn cao quý triền miên gió gào

 

Vũ trụ mãi dạt dào thân thiện

Trí thông minh hiện diện hiền nhân

Phát minh sáng chế xoay vần

Tuân theo nguyên lý tinh thần vạn năng

 

Chiếc xe hơi thăng bằng bốn bánh

Máy bay sang cất cánh lên trời

Nhẹ nhàng tàu hỏa đi chơi

Đường ray xình xịch thảnh thơi vận hành

 

Thuyết duy vật tan tành mây khói

Liên bang Nga chống trọi thiên nhiên

Khốn cùng qủa báo nhãn tiền

Thần linh khinh rẻ đảo điên giống nòi

 

Củ sâm ngốc lẻ loi ngơ ngáo

Mía cu to sủi cảo xuyên tăm

Khoai lang lăn lóc quanh năm

China nhai cỏ Việt Nam ốc nhồi

 

Chính lãnh tụ đầu hôi trán mốc

Cuốn sổ tay triết học Lê Nin

Miếng ăn chưa hẳn đáng tin

Dạ dày vật chất mẹ mìn quanh co

 

Các hiền triết găng đo sai trái

Ta không cần tranh cãi làm chi

Cáo gìa Các Mác thầm thì

Chí Phèo Thị Nở so bì với ai

 

Hãy cùng nhau thi tài cải tạo

Phải trường kỳ táo bạo tiến công

Dựng xây xã hội thiên đường

Thợ thuyền vô sản cờ hồng đứng lên

 

Lấy búa liềm ngang nhiên bắn giết

Bạn lưu manh tiêu diệt tư nhân

Không hề nao núng phân vân

Thân chồng xác đống thành phần đập tan

 

Chỉ còn lại chứa chan giai cấp

Công nông binh vùi dập giang san

Trở về nguyên thủy bầy đàn

Ăn sung mặc sướng nồng nàn thương yêu

 

Óc khốn nạn lắm chiêu quái đản

Bụng tiểu nhân táng tận lương tri

Học đường thư viện làm chi

Bỏ môn lô gíc đầm đìa máu chan

 

Khơ-me-đỏ dã man triệt để

Có thày rùi đồ tể China

Chày vồ đập nát óc ra

Lán lều tập thể đàn bà của chung

 

Cán bộ đảng chi dùng thoải mái

Sướng đê mê của cải mứa thừa

Lao nô bần cố mạt cưa

Xẩu xương mướp đắng cho vừa ăng ca 

 

Bảo vật chất lòi ra ý thức

Cái dạ dày dư sức vùng lên

Cuốc cày đi cướp chính quyền

Búa liềm siết cổ ủy ban thi hành

 

Vật chất ôi bức tranh ảm đạm

Mao vẽ vời ai dám kêu ca

Vệ binh mấy ả nâng cà

Vuốt ve ông bác vịt gà ngỗng ngan

 

Ý thức ở trăm ngàn vạn trạng

Không hình thù ánh sáng tâm linh

Trai thanh gái lịch sân đình

Nên duyên chồng vợ bướm xinh hoa hồng

 

Nói như zậy nhưng không phải zậy

Lập trường kiên định bấy lâu nay

Xôn xao dư luận một bầy

Tuyên truyền định hướng quan thày copy

 

Từ ý thức chai lỳ cố bám

Lý luận cùn miệng trám đô la

Hạ tầng cơ sở dân ta

Đói nghèo bệnh tật cửa nhà âm u

 

Trò thượng tầng chóp bu tứ trụ

Chỉ thị ra cổ hủ nhiêu khê

Dân tình tang tóc não nề

Theo chân đại Hán ê chề nhục thay

 

Giữ nguyên trạng tớ thày hưởng lợi

Vét chuyến cùng rẽ lối sang ngang

Hoa Kỳ Nhật Bản thênh thang

Tây Âu Đài Bắc vẻ vang Nam Hàn

 

Gửi con cháu triệu ngàn ký thác

Của nhà băng xào xạc đồng vàng

Tiền do bóc lột phũ phàng

Cậy nhờ thanh kiếm mộc phang dân hèn

 

Cậy số đông bon chen đầu gỗ

Vô sản thành xác đổ thân phơi

Nói rồi cũng chẳng giữ lời

Miệng ăn núi lở tả tơi kiếp nghèo

 

Dân Nghệ Tĩnh đói meo tóp bụng

Nổi khùng lên đội thúng vác dao

Cướp kho thóc vội nghẹn ngào

Nuốt chưa qua họng thân trào máu tuôn

 

Bởi vật chất bán buôn thân xác

Formosa thải rác hại dân

Kể chi ý thức tinh thần

Dạ dày đi trước cù lần theo sau

 

Sáng thế kỷ tinh cầu tạo dựng

Vườn địa đàng chịu đựng khổ đau

Satan vật chất nát nhàu

Bất lương súc vật nhạt màu tâm linh

 

Nhờ trí tuệ thần linh soi sáng

Nền cộng hòa đa đảng Âu châu

Hoa Kỳ lãnh đạo hoàn cầu

Việt Nam trái lại theo Tầu vì sao?

 

9.11.2016 Lu Hà

 

 

 

 

 

Trường Ca Vấn Nạn Dân Tộc Tình

Cảm đối trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức khúc 142

 

Thần công lý quang vinh vạn đại

Cả nhân loài nhớ mãi không thôi

Nắm tay khế ước bồi hồi

Đau thương tang tóc lệ trôi đôi dòng

 

Đông Nam Á muộng màng xã hội

Thế giới quan u tối mịt mờ

Ngàn năm thủ cựu xác xơ

Nhân nhân quyền sống hững hờ ỉ ôi

 

Nghêu ngao hát bèo trôi thế kỷ

Một cái tình trăm lý ích chi

Ai hay quốc đảo rầm rì

Dồi dào ngôn ngữ duy trì kỷ cương

 

Ba thứ tiếng thông thường chuyển đạt

Tìm cái chung phổ quát hiển nhiên

Giữ gìn lãnh thổ tài nguyên

Cảm thông tầng lớp tật nguyền cưu mang

 

Mộng đại Hán bẽ bàng dân tộc

Tôn Trung Sơn tìm gốc truy căn

Manh mún cục bộ cách ngăn

Lệ làng thói chúa trở trăn bao đời

 

Hàng trăm triệu dã dời hạt cát

Dân số đông lang bạt nổi trôi

Nghèo nàn lạc hậu than ôi

Cách xa thế giới loài người văn minh

 

Lười tranh đấu công bình bác ái

Cảnh ù lỳ quan tái hoàng hôn

Chập chờn đom đóm cô hồn

Nước không ra nước nông thôn eo xèo

 

Quen nhẫn nhục tí teo hạt bụi

Lá thu bay rơm củi sớm chiều

Vô tri lẫn lộn đủ điều

Thiếu nền giáo dục hoang liêu mịt mờ

 

Tính ỷ nại đợi chờ thần Phật

Phận tôi đòi lật đật khói nhang

Ơn trên mưa móc xênh xang

Vinh quy bái tổ vẻ vang họ hàng

 

Thiếu  suy luận lang thang bờ bụi 

Lẽ công bằng thui thủi với ai

Anh hùng thảo khẩu lập đài

Thế thiên hành đạo đêm dài cầu mong

 

Một thi sĩ đau lòng xót dạ

Phải thốt lên định giá con người

Lạc Hồng con cháu chơi vơi

Mò cua bắt ốc tả tơi mãi hoài

 

“Dân hai nhăm triệu ai người lớn

Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con”

A dua xu nịnh hót ton

Dĩ hoà vi qúy mỏi mòn héo hon

 

Dận tộc tính sống còn vấn nạn

Điện áp cao dây dẫn phải bền

Nhì nhằng kinh mạch tạo nên

À uôm luộm thuộm nhỏ nhen ươn hèn

 

Sợ chập điện không quen lý trí

Thiển cận hay tham tí bỏ ba

Kể chi lãnh thổ quốc hà

Rước voi dày mả ông bà tổ tiên

 

Tham vật chất bạc tiền hưởng thụ

Đảng vô thần nguyên thủ quốc gia

Đồng bào liêm sỉ chầu rìa

Giàu sang phú qúy trau tria búa liềm.

 

30.11.2016 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen