Mittwoch, 23. Februar 2022

Song Thất Lục Bát Chùm 171

 

Trường Ca Luật Rừng Nghị Quyết Trị

Cảm đối trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức khúc 140

 

Chung đường rãnh như là đinh ốc

Lẽ hằng nhiên củi gộc lửa hồng

Non cao nước đổ về sông

Cánh đồng chân lý trổ bông lúa vàng

 

Chúa Giê-su vinh quang muôn thuở

Dạy chúng sinh ăn ở thuận hòa

Châm ngôn thống thiết nhạt nhòa

Chờ người công chính xây tòa bình an

 

Thày Khổng Tử chứa chan nhân loại

Không muốn điều gây hại cho ta

Các trò chớ có tạo ra

Tổn thương âm đức ác tà nhọc thân

 

Người Việt cũng tần ngần trăn trở

Vừa lòng ta đau khổ cho người

Sân si vụ lợi mặc đời

Tha nhân quằn quại tả tơi oán hờn

 

Rô bin xơn chập chờn ảm đạm

Đảo hoang vu đụng chạm đến ai

Cô đơn lạnh lẽo đêm dài

Vô tư thầm lặng u hoài nhớ thương

 

Nơi đông đúc tổ phường khối xóm

Pháp luật khinh thân ốm xác gầy

Mưu toan cạm bẫy đọa đầy

Quan tham bức hiếp bầy nhầy cẩu nô

 

Dân tộc nọ mơ hồ lật đật

Chen chúc nhau như hạt cát dời

Sống theo tôn tộc nực cười

Hững hờ công lý  kiếp đời ngựa trâu

 

Thói hủ lậu đầu râu tăm tối

Phép vua thua lề lối cổng làng

Chẳng hay pháp lý rõ ràng

Công bằng chính trực đàng hoàng thẳng ngay

 

Lũ ăn bám cáo cầy hương xã

Cũng tham lam chén chú chén anh

Thịt xôi lý trưởng tranh giành

Mô hình xé lẻ bao quanh xa gần

 

Không hợp nhất chia phần béo bở

Lệnh làng nào làng đó phát lên

Thánh làng phẩm cúng bạc tiền

Chiếu manh giải giữa ngang nhiên sân đình

 

Trẫm nghe nói muôn hình vạn trạng

Thần cá hồi xác đáng tấu trình

Phải chăng sức mạnh thần kinh

Quốc gia cá thể quân binh sinh tồn

 

Người hay dở linh hồn cái thế

Kẻ gian ngay thế kỷ lỗi thời

Thiểu năng trì trệ tả tơi

Không bằng có học sự đời hanh thông

 

Lũ ô trọc bất thông lý lẽ

Vẫn chủ quan o bế mắt tai

Gây ra thảm họa bi ai

Tiền chùa bỏ túi độc tài khuyển dương

 

Trong kinh thánh chúng thường tụng niệm

Giê-rê-mi độc chiếm chương năm

Phán rằng ánh sáng trăng rằm

Ai người công chính biết làm lo xa

 

Ta sẽ tha mọi nhà đông đúc

Thoát tai ương khổ nhục lưu đày

Triều thần nức nở thương thay

Thủy cung nhớn nhác đắng cay hãi hùng

 

Chúa đã tạo muôn cùng trời biển

Cái phẩy tay ong kiến nhân loài

Một thành bang bé hỡi ai

Không người công chính tuợng đài trêu ngươi

 

Sống khác chi chuột dơi bọ gậy

Kéo lê thê chán ngấy ngày dài

Dạ dày co bóp một hai

Luật rừng nghị quyết độc tài trị dân

 

Không chấp thủ thiên thần vũ trụ

Dám thay trời bạo chúa ngang nhiên

Cao đồ thảo khấu bạc tiền

Rỉ tai mã tấu tuyên truyền chủ trương

 

Lấy đâm chém nhiễu nhương phá rối

Mặt trận ma tăm tối nhiêu khê

Hội đoàn chân rết ê chề

Tanh tao ruồi nhặng bảo kê côn đồ.

 

26.11.2016 Lu Hà

 

 

 

 

Trường Ca Lưới Trời Lồng Lộng

Cảm đối trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức khúc 139

 

Ha Ha Ha! Thủy tề nghạo nghễ

Nhận thức cao thi vị làm sao

Thủy triều lên xuống dạt dào

Các nàng tiên cá nghẹn ngào vây quanh

 

Thần cá hồi nhân danh học sĩ

Các bá quan ngẫm nghĩ đã lâu

Nắng trưa lên tới đỉnh đầu

Chặng đường chân lý bên cầu giao duyên

 

Giờ bàn đến chính quyền xã hội

Những mô hình đường lối quốc gia

Cậy trông lớn bé trẻ gìa

Bình an hạnh phúc trau tria sơn hà

 

Ơn bệ hạ thật là sáng suốt

Người Hoa xưa có một danh ngôn:

Vén mây u ám linh hồn

Thông minh đi khắp ngọn nguồn giang san

 

Không có lý chôn chân tại chỗ

Viên bi tròn chẳng cố cũng lăn

Gỗ vuông chuyển động khó khăn

Dở hơi trì độn nhọc nhằn lang thang

 

Đứa trẻ nhỏ nhẹ nhàng xếp gỗ

Những khối vuông đúng chỗ nằm im

Tự nhiên nguyên lý trong tim

Tự do sáng tạo cánh chim hải hồ

 

Bi lên bi cao đồ ngu dại

Búa kéo liềm phải trái quanh co

Công anh bắp tép nuôi cò

Cò no cò bép cò mò vợ anh

 

Con cò đỏ tranh giành hưởng lộc

Thành độc tài ăn trốc ngồi trên

Căng-tơ hiền triết than phiền

Nếu không tuân thủ tự nhiên luật trời

 

Chiếc xe đạp xì hơi tuột xích

Má phanh rơi bi kích ổ cong

Bần hàn chú bác lưng còng

Rêu rao khoe bán đợi mong gía hời

 

Trò lừa phỉnh chuột dơi ham hố

Đề-các từng tuyên bố công khai

Cột kèo mộng khít hỡi ai !

Nếu không nhà đổ bi hoài khổ đau

 

Một quốc gia như tòa nhà lớn

Mỗi cá nhân bận rộn chung lòng

Cột kèo ăn khít thong dong

Lý do tồn tại thuận giòng nước trôi

 

Như công lý núi đồi bình lặng

Điểm cân bằng hình dáng nước non

Hê-gen khảng nhận sống còn

Khai đường thông lộ lối mòn triệt tiêu

 

Bao thế kỷ liêu xiêu xã tắc

Những ngôi làng dời dạc xa nhau

Nằng mưa dầu dãi bạc màu

Loanh quanh xó bếp trắng râu bạc đầu

 

Lũ ô trọc cai thầu đất nước

Nhóm lợi quyền mặt mốc kiêu căng

Xui dân xây dựng thiên đàng

Riêng mình tận hưởng phũ phàng mạt cưa

 

Lưới trời rộng tuy thưa khó thoát

Bầy khuyển nhung tự nhốt lồng vàng

Khinh thường chân lý công bằng

Tự nhiên diễn biến hành trang nhân loài

 

Bởi vũ trụ đỉnh đài trí tuệ

Lý nhân sinh thể kỷ bao la

Thời gian có ánh trăng ngà

Sáng soi thiên hạ quan hà của chung.

 

25.11.2016 Lu Hà

 

 

 

 

Trường Ca Phá Gông Đập Xiềng Xích

Cảm đối trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức khúc 138

 

Dây xiết cổ họng thì kìm khóa

Không tự do tiến bộ văn minh

Lục lâm thảo khấu giảo hình

Côn an cai trị dân mình chịu sao?

 

Tâu bệ hạ lẽ nào mãi vậy

Thần cá hồi đã thấy tương lai

Toàn cầu phỉ nhổ độc tài

Thông tin mạng lưới điện đài toàn năng

 

Cộng sản hết thiên đàng củ chuối

Bánh bao Tàu tăm tối nhuốc nhơ

Táo lê Các Mác hững hờ

Đảng viên đốt thẻ xé cờ chuột dơi

 

Nhuốm máu đỏ tả tơi năm cánh

Liềm cong queo kỳ cạch cán long

Búa kia chỏng gọng theo giòng

Chìm sâu đáy bể lửa lòng sục sôi

 

Khối thuốc nổ nổi trôi bao kiếp

Tỉnh ngộ rồi lừa bịp giáo điều

Toàn dân làm chủ nói điêu

Gian manh chú phỉnh cú diều mỏ cong

 

Từ kim cổ thong dong thể chế

Luôn song hành ngự trị tha nhân

Ấy là phong kiến quân thần

Cộng hòa ưu việt thành phần bao dung

 

Từ nô lệ binh hùng tướng mạnh

Vua chúa lên vây cánh tạo thành

Triều đình quan lại thong manh

Lu-i mười sáu bạo hành sát dân

 

Ngã trắng trợn bất nhân tuyên bố

Pháp luật ta chế độ quân quyền

Đùng đùng dân Pháp nổi lên

Sóng trào lửa hận táp liền mặt vua

 

Dân làm chủ bốn mùa hoa lá

Nền cộng hòa ngọc đá vàng cân

Bầu ra đại biểu xa gần

Tài năng trí tuệ thành phần kể chi

 

Tư bản lớn duy trì quyền lực

Buổi sơ khai hơi nước động cơ

Dây chuyền sản xuất hững hờ

Lương tâm lợi nhuận dật dờ ác ma

 

Mác ác qủy gian tà thao thức

Mơ tưởng ngày quyền lực chuyển giao

Liên minh vô sản cần lao

Thiên đường xã nghĩa cào cào bọ hung

 

Lê Nin vội bê thùng phân tắm

Thực hành luôn ảm đạm Nga Sô

Thiến gà hoạn lợn hoan hô

Lão Mao khệnh khạng cơ đồ bá vương

 

Bốn vĩ đại cường dương xì khói

Hừng trời đông bị cói chiếu manh

Việt minh tâng bốc củ hành

Xưng bìu cộng sản chiến tranh diệt nòi

 

Lính xung kích đười ươi khỉ đỏ

Vào miền Nam giảo thổ chết tươi

Cáo bầy mặt trận tả tơi

Công Sơn Tấn Mẫm à ơi vạc cò

 

Ôm đàn gảy co ro  bới rác

Giọng má mì lạc cạc hết hơi

Củ khoai khúc sắn mưa rơi

Muỗi rừng bọ chó thảnh thơi diễn trò

 

Sô-cờ rát dặn dò thống thiết

Pờ-la-tông hiền triết tuân theo

Quốc gia thoát khỏi đói nghèo

Dân quyền tự chủ trong veo linh hồn

 

Bầy nô bộc luồn trôn thủ lợi

Phận chư hầu chó sói theo đuôi

Ngai vàng tập thể chia bôi

Đàn em dưới trướng lưỡi môi đỏ lòm

 

Nghị quyết đảng lòi rom chuột cống

Cậy bố gìa thần tượng đá vôi

Thay vua đảng chủ nối ngôi

Cha chuyền con nối tanh hôi bạc tiền

 

Phải đập tan tà quyền thối nát

Nền cộng hòa chân thật vì dân

Kể chi giai cấp thành phần

Công bình bác ái thiên thần sáng soi

 

A-rít-tô mặn mòi quân chủ

Lãnh đạo đông nguyên thủ hãm tài

Lắm chân con rết loai choai

Tinh hoa trí tuệ xơ xài bò ngang

 

Bao kinh nghiệm chói chang lịch sử

Lại thấy rằng nguyên lý trước sau

Đa nguyên gạn lọc vàng thau

Tam quyền phận lập tô màu nước non.

 

24.11.2016 Lu Hà

 

 

 

 

 

Trường Ca Thằng Bờm Làm Hoàng Đế

Cảm đối trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 11

 

Vùng châu Á đại bờm xuất hiện

Cóc nhái mừng triều kiến đại vương

Nơi người Hán vẫn khinh thường

Gọi Trư Bát Giới là phường súc sinh

 

Kẻ lỗ mãng chồn tinh ma mị

Lần đầu tiên hội nghị Diên An

Cầm đầu cộng sản ngồi bàn

Mác Lê tiểu trí lường gàn giáo sư

 

Đại trí thức thặng thừa tư sản

Phải ngồi nghe Mao huấn thị người

Sẵn dòng máu lạnh đười ươi

Phê bình đấu tố tả tơi mặt mày

 

Hơn nửa triệu các thày cô giáo

Xắn quần lên học gạo nông dân

Chí Phèo Thị Nở hân hoan

A Q hãnh diện giang san nảy mầm

 

Hoa cứt lợn âm thầm mưa nắng

Tưởng mình hơn cay đắng giáo sư

Chó xồm chưa kịp gầm gừ

Vui mừng tan biến lừ đừ lò gang

 

Đại công nghiệp ngang hàng tư bản

Rồi vượt lên hàng tấn sắt nhôm

Nông trang tập thể sớm hôm

Húp nồi cháo loãng lồm cồm bò lê

 

Dân đói qúa ê chề uất ức

Ngày hôm qua trí thức đọa đầy

Hôm nay thân xác hao gầy

Bắt từng con dế củ cây cỏ mềm

 

Hồng vệ binh muốn thêm công trạng

Theo lệnh Mao từ sáng tới đêm

Rình mò lén lút quanh thềm

Lán ai khói tỏa hái liềm cứa phăng

 

Giải lên đội dây chằng xích khóa

Để ủy ban hăm dọa phê bình

To mồm cãi lại tử hình

Âm u ngục tối bóng hình qủy Mao

 

Chúng mày dám thoái trào hàng ngũ

Đào tẩu nhanh gỉa bộ đói mèm

Nông dân vô học thòm thèm

Háo danh ô uế tòm tem điếm đàng

 

Phải hy sinh xóm làng vườn tược

Dưới ngọn cờ rừng rực lửa lòng

Lập trường kiên định theo giòng

Tinh thần kách mệnh Lôi Phong sẵn sàng

 

Rồi rốt cục ngổn ngang xác chết

Hàng triệu người thảm thiết kêu la

Ấm no hạnh phúc rằng ta

Đỉnh cao trí tuệ thuận đà tiến lên

 

Bốn vĩ đại Mao bèn chiếm cả

Khí sung thiên văn hóa bốc cao

Phen này nhất quyết xới cào

Chỉnh phong chỉnh đảng tào lao não nùng

 

Chu Ân Lai gian hùng điếu đóm

Bợ đít Mao sâu róm từng đàn

Giang Thanh mẹ đĩ chứa chan

Ca nô ưỡn ẹo nồng nàn bốn tên

 

Nhờ nòng súng chính quyền tạo lập

Cần nông dân lú lấp đi đầu

Công nhân vác búa theo hầu

Ngai vàng hoàng đế bôi dầu mỡ trơn

 

Đàn cá bống thờn bơn méo miệng

Giảo thổ phơi nhai miếng tẩu phanh

Chim cò tận cung tanh bành

Nhân hà đại loạn ngọc hành nở nang

 

Nổ ống khói bẽ bằng thân cáo

Lậu nhuốc nhơ ngơ ngáo cô hồn

Chư hầu sâm mía luồn trôn

Chuối tiêu tư tưởng xảo ngôn mấy thằng

 

Pôn Pốt cũng tung tăng xào xáo

Theo con đường lếu láo ngu đần

Nông dân công xã vô thần

Phần ba dân số chết dần thảm thương

 

Lửa thù hận bốn phương quần chúng

Xui nông dân đội thúng lên đầu

Cứt thơm chủ tịch cầu tầu

Bể bơi tắm rửa ngồi chầu gái tơ

 

Cậy số đông lờ mờ chữ nghĩa

Phong lên thày rồi đá hố sâu

Vệ binh ngạ qủy ngựa trâu

Anh Ba hứa hẹn nhà lầu cửa son

 

Chiến lợi phẩm cha con đồng chí

Được ưu tiên nhất trí bình bầu

Nông dân rán đợi chuồng cầu

Mót phân cụ cả sang giàu bảnh bao

 

Mặt trận hốt xu hào cải bắp

Ban tuyên truyền ngồi gắp cá tươi

Xẩu xương chen lấn chuột dơi

Xót xa quê bọ lệ rơi đôi hàng

 

Nhìn cá gỗ phũ phàng chế độ

Nhai hột mì thố lố con ngươi

Trọn đời Sô Viết ai ơi !

Nghệ An Hà Tĩnh ngửi hơi rắm bờm.

 

22.11.2016 Lu Hà

 

 

 

Trường Ca Thời Đồ Đểu

cảm đối trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức khúc 136

 

Nước Việt Nam nghèo nàn lạc hậu

Bởi thói đời hủ lậu nghĩ suy

Giặc tràn tới sát biên thùy

Gió mưa ngập lụt vội huy động người

 

Đến lúc đó tả tơi xuôi ngược

Mới thiết tha hạnh phúc tự do

Ngọn cờ độc lập may đo

Chủ trương đom đóm vạc cò bán thân

 

A-rit-tô luận bàn thế sự

 Lũ điên khùng trật tự rối bời

Trâu bò bám chặt đít voi

Đu dây cường quốc giống nòi tả tơi

 

Bán linh hồn triệu người lăn lóc

Cai đầu dài ăn ốc nói bừa

Cướp quyền lãnh đạo quốc gia

Tập đoàn tham nhũng ăn chia lợi quyền

 

Tranh xôi thịt tuyên truyền lấp liếm

Gỉa nhân từ danh tiếm nghĩa xưng

Khói hương thần tượng tưng bừng

Côn an hung hãn luật rừng trị dân

 

Hình chữ S vô thần chính thể

Đã còng queo còn bẻ cong thêm

Cá tôm xác trắng đầy thềm

Sặc mùi hôi thối màn đêm u sầu

 

Lắm công trình cai thầu dự án

Bày đặt ra ăn chặn bê tha

Lắm ban nhiều bộ ác ma

Đào lên vùi xuống đô la lót nền

 

Mùi nhựa tráng bạc tiền còn nóng

Vội xới lên đặt cống nhỏ to

Ngổn ngang vật liệu rình mò

Sai quân móc trộm thủ kho thập thò

 

Tập thể chịu khỏi lo trách nhiệm

Được cấp trên dấu diếm bao che

Phong bì biếu xén rượu chè

Chân dài thong thả đê mê cố cò

 

Moi công qũy vàng  co bạc rót

Miệng xoa dầu bôi nhớt gần xa

Anh em đồng chí lân la

Chuột dơi đểu cả, bình ta lọ nhà

 

Vô trật tự bê tha sa đọa

Rước sói về gây họa đàn cừu

Rắp ranh tính toán cơ mưu

Triển khai nghị quyết mã ngưu thi hành

 

Mượn công vụ ép chanh nắn bưởi

Thuế khóa nhiều tức tưởi cu đen

Bắc loa dư luận bon chen

Truyền thanh báo chí ăng ten cắm cài

 

Tâu bệ hạ trần ai ảm đạm

Cảnh oan khiên đưa đám xe tang

Manh tâm xả lũ phũ phàng

Bồng bềnh xác chết bản làng xác xơ

 

Bị chiếu tướng bàn cờ bí lối

Formosa thiu thối lâm nguy

Công ty tội ác quốc huy

Liên minh nhục nhã lạy quỳ mánh mung

 

Bới ra việc tiệc tùng ca hát

Nữ giáo viên mặn nhạt tiếp tân

Bia ôm lả lướt ân cần

Niềm vui chính trị tinh thần đảng giao

 

Trò xảo trá xây vào lại phá

Để hốt nhanh lấy cớ giải ngân

Dọn đường vào túi cá nhân

Cha chung ai khóc bất cần quốc dân

 

Tâu bệ hạ xứ quân đầu tỉnh

Lãnh địa riêng mưu tính móc moi

Khoanh vùng tô giới ăn chơi

Bán rừng nhượng biển tiền lời chia nhau

 

Lũ giòi bọ bầy sâu mọt nước

Thì làm sao tiến bước hùng cường

Quốc gia tàn phá tang thương

Bánh xe cơ chế khôn lường hại dân

 

Nghe Khổng Tử quân thần bàn luận

Phụ tử kia hỗn loạn dưới trên

Vua ham chọi dế phẩm tiên

Quan thèm của đút bạc tiền đầy rương

 

Tình thâm cốt nhục hương khói nhạt

Nghi kỵ hoài chồng gạt vợ con

Tuổi gìa bạc bẽo héo hon

Không nơi nương tựa nước non điêu tàn

 

Thời đồ đểu dối gian xã hội

Gía trị nào chỉ lối ta đi

Cường hào ác bá man ri

Ủy ban nhũng nhiễu đầm đìa lệ chan

 

Dân chết đói nghèo nàn lạc hậu

Xây tượng đài cánh hấu đấu thầu

Làng trên xóm dưới âu sầu

Trâu gìa lội nước mái đầu bạc phơ

 

Trẻ thất học bơ phờ phố xá

Dưới gầm cầu gào rú gió đông

Chủ trương thế giới đại đồng

Ăn tàn phá hoại cờ hồng giương cao

 

Mời cộng sản chó ngao các nước

Được Ba Đình đón rước xả hơi

Diễn văn hội thảo vui chơi

Ca đoàn í ới lả lơi bướm đào

 

Khốn nạn thật nghẹn ngào thổn thức

Vua thủy tề ôm ngực thét to

Nhân hà thiên lý thấu cho

Việt Nam đốn mạt lắm trò đểu chơi.

 

22.11.2016 Lu Hà

 

 

 

 

Trường Nhục Ca Xứ Quân Bán Đất

Cảm đối từ trường ca của Paul Nguyễn Hoàng Đức ( 118 )

 

Trống chầu nổi vang lên hối thúc

Cá hồi vào phủ phục trước sân

Thủy tề mặt tái xanh dần

Nghe tin cấp báo triều thần rét run

 

Trên hạ giới đang phun chất độc

Formosa  nô bộc độc tài

China chỉ đạo tay sai

Taiwan nóng tiết tượng đài lung lay

 

Đánh đòn hiểm trúng ngay huyệt đạo

Phạt đàn em buôn táo bán lê

Đu dây gạ gẫm Hoa Kỳ

Manh nha phản phúc lời thề Thành Đô

 

Đã cam kết dư đồ dâng hiến

Cứu đảng cơn diễn biến hòa bình

Qúa trình phân hủy trương phình

Chẳng may  thối rữa hôi rình thây ma

 

Công ty thép Phọc-mô- sa mới

Nấp sau lưng tiền bối quan thày

Giấc mơ đại Hán cáo cầy

Đầu tư chục tỷ chất đầy đô la

 

Tỉnh Hà Tĩnh chó gà ăn sỏi

Mảnh đất còm nghèo đói quanh năm

Xứ quân trùm sỏ tham lam

Bán phăng cho chệt tối tăm bạc tiền

 

Nhóm tài phiệt đảo điên thế sự

Đài Bắc kia tuyên bố công khai

Bàng hoàng thế giới thừa sai

Giả vờ nhận lỗi trả vài triệu đô

 

Số tiền khống hư vô không thật

Lại đền bù thuế tật cưu mang

Mánh mung cặm bẫy sẵn sàng

Dân oan thua thiệt xếp hàng nộp đơn

 

Này Lão Tử hoàng hôn xế bóng

Đặt mình sau mong nống gồng trên

Nằm ngoài trong mới nổi lên

Lương tâm cắn rứt chớ nên khinh nhờn

 

Tự sỉ hữu đạt tôn khả nhục

Nâng cao mình thu phục lòng người

Đừng như cầm thú chuột dơi

Kể chi liêm sỉ ăn chơi điếm đàng

 

Thánh thượng chẳng mơ màng tiên cá

Say sỉn không bỏ cả ngự triều

Xót xa vương quốc tiêu điều

Nha Trang cá chết bóng chiều hoang vu

 

Hết khoái lạc thâm u đáy bể

Các cung phi hú hí ngày đêm

Miền Trung sóng vỗ quanh thềm

Khổ đau nhân thế búa liềm vành tang

 

Công lý vẫn thênh thang trải rộng

Từ Hoa Kỳ châu Á bắc Âu

Trời cao suối lệ mưa sầu

Nhân loài tiến bộ toàn cầu khóc than

 

Lấy cái rốn vách ngăn trí tuệ

Từ bụng lên vạn tuế cái đầu

Bụng kề thăm thẳm hố sâu

Vũng lầy dục vọng ruồi bâu kiến bò

 

Hãy ngẩng mặt tự do sáng tạo

Trời đầy sao táo bạo ngân hà

Du thuyền vun vút bao la

Hê-gen từng bảo chính là nhân tâm

 

Thèm phía dưới thuộc tầm thấp kém

Tấm màn the kẹm nhẹm đui mù

Dạ dày co bóp xập xù

Thận căng bong bóng gật gù vòng eo

 

Họ nhầm tưởng noi theo học tập

Dạy trẻ em hấp tấp vào đời

Thú vui thân xác lả lơi

Quên đi thảm trạng cảnh đời thê lương

 

Giọng kẻ cả vẫn thường lên tiếng

Bản tuyên ngôn một miếng võ mồm

Hoa Kỳ cũng chẳng thèm ôm

Dửng dưng ngoảnh mặt còn chôm chỉa hoài

 

Ngót thế kỷ thiên tai nhân họa

Chân lý gì sa đọa luơng tri

Nga Sô kách mệnh thành trì

Tan hoang đổ nát man ri lợi quyền

 

Cha vụ lợi tốn tiền chè thuốc

Vợ con kêu lem luốc gia đình

Một nhà vụ lợi cho mình

Xóm làng điêu đứng nhân tình xót xa

 

Làng vụ lợi quốc gia hủy hoại

Đảng tham ăn lưỡi hái tử thần

Nước Tàu bành trướng bất tuân

Biển Đông chiếm đoạt bán thân việt cò

 

Nhà hùng biện Căng Tơ từng nói

Phải bỏ qua trình độ công dân

Quốc gia lớn bé xa gần

Hành tinh chung sống nhân quần tự do.

 

30.10.2016 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen