Mittwoch, 23. Februar 2022

Chùm Thơ Tình Dài 171

 

 

Du Thuyền Tình Say

 

Năm Thân thần châu thơ văn

Nhung Trương nồng nàn bao la

Bồng bềnh sương mơ thuyền xa

Bồn chồn ngao du rằng ta Hằng Nga

 

Khoan thai gường ta phòng ta

Mexico Puerto Vallarta Alasca

Bầu trời xanh lơ la ngà

Lênh đênh đằng vân chiều tà hoang vu

 

Cabo San Lucas êm ru

Hai đêm thì thào nàng lu chàng la

Tròng trành xanh xao màu da

Năm châu mùa sau giang hà còn đi?

 

Oanh ca thông reo rầm rì

Leo trèo sơn khê thầm thì ngân nga

Cung đàn ngàn xưa tình ta

Thiên thai nơi nào la ngà gương nga?

 

Cành đào năm nay mầm ra

Non tiều men say đằng la

Chu du tinh cầu đôi ta

Ngàn sao đìu hiu dương tà hoài vương…!

 

Huơng sen mùi hương tình thương

Quỳnh giao Châu Loan hoàng dương hoài lang

Hồng nhan thanh tao bồng tang

Thơm tho nường yêu hài băng đài trang!

 

*tặng vợ chồng Nhung Truong bài thơ toàn vần bằng chuyến du thuyền biển Mexico

2.2.2016 Lu Hà

 

 

 

Nàng Thơ Xuân Tình

viết tặng Hiền Châu xuân Bính Thìn

 

Anh mừng xuân non lưng chừng

Kià cô môi son tưng bừng hoan ca

Như từ hương lan Hằng Nga

Chim chào trong mây la đà lao nhao

 

Hoàng hôn xì xào thanh tao

Cung đàn hồng nhan cành đào xôn xao

Non tiều năm thân thì thào

Giang san xin chào anh hào quê ta

 

Mùi hương chan hòa bao la

Hoàng liên đầm suơng bay xa thành thơ

Sông tương người thương bên bờ

Châu sa lòa nhòa lờ đờ trầm ngư

 

Ai say men tình lừ đừ…?

Nường ơi! Chung tình như từ ngàn xưa

Châu Trần làng quê đung đưa

Theo nhau thời gian chưa chừa phong vân

 

Hoa tiên sầu miên thiên thần

Đôi ta yêu nhau lên vần trăng mơ

Môi hường em xinh non tơ

Hương nhài anh say hồn thơ huyền sương

 

Bùi Hàng Vân Anh càng vương

Tơ hồng Lam Kiều quê hương Sài Gòn

Đêm trường canh thâu vàng son

Tình tang anh nghe mầm non đài trang…!

 

29.1.2016 Lu Hà

 

 

 

Lu Hà Gọi Hồn Khổng Minh

 

Khổng Minh ông thật đẹp trai

Quân sư đạo sĩ thiên tài phong ba

Chiến trường lăn lộn xông pha

Đông Ngô khuấy động tà ma quy hàng

 

Còn ta lại giỏi mơ màng

Thuyền tình bể ái thênh thang với đời

Động hồ là chốn dong chơi

Đa tình tự cổ lả lơi bướm đào...

 

Vũ Hầu tỏ rạng anh hào

Ba quân chỉ ngọn cờ đào xông lên

Lu Hà lạc chốn đào nguyên

Một nền Đồng Tước thuyền quyên xuân kiều

 

Phụng Long qủy kế lắm chiêu

Hà đây chân thật yêu chiều hồng nhan

Người xưa vất vả gian nan

Ta nay thư thả nồng nàn ái ân

 

Xem ra bốn bể phong trần

Xứng danh kẻ sỹ giai nhân hữu tình

Giang sơn thủy mạc lưu linh

Hồn ơi dừng lại soi hình gương trong

 

Nhớ ai thắp nén hương lòng

Trăng thu vằng vặc long đong hải hồ

Bát cơm qủa trứng ô hô !

Thương Gia Cát Lượng nấm mồ quạnh hiu!

 

30.1.2016 Lu Hà

 

 

 

Đúng Rồi Nick Ngọn Lửa Lòng

viết tặng Nguyễn Thị Hồng

 

Đúng rồi nick Ngọn Lửa Lòng

Trái tim Kẻ Sỹ theo dòng Lương Tâm

Thiết tha mang nặng tình thâm

Non sông ta đó âm thầm khổ đau

 

Nguyễn Thị Hồng, cũng trước sau

Nối chân tiếp bước mau mau trống dồn

Mê Linh thôi thúc bồn chồn

Bà Trưng Bà Triệu tâm hồn Văn Lang

 

Hân hoan hoa bướm dịu dàng

Hàng tre xõa tóc ao làng thân yêu

Xôn xao gót ngọc Tiểu Kiều

Cánh cò bay lả mĩ miều hoàng hôn

 

Gió xuân ngào ngạt xóm thôn

Sông Hương núi Ngự biển cồn triều dâng

Bính Thân cánh én bâng khuâng

Hoa đào chúm chím lâng lâng nụ cười

 

Giao thừa pháo nổ khắp nơi

Sài Gòn Hà Nội lệ rơi đôi hàng

Long lanh ánh mắt mơ màng

Giáo đường thánh thót tuyết hằng phỉ phong

 

A men lạy Chúa Quan Phòng

Hưởng nhiều ân sủng thong dong cuộc đời

Bình an hạnh phúc thảnh thơi

Văn chuơng tấn thủ rạng ngời tương lai

 

28.1.2016 Lu Hà

 

 

 

 

Bảy Mươi Cũng Mặc

 

Bảy mươi thì mặc bảy mươi

Lão Vương Hạng vẫn yêu đời như ai ?

Tim gìa ửng máu phôi phai

Chồn chân mỏi gối giao đài nguyệt hoa

 

Dập dìu ca khúc thái hòa

Cung đàn Tư Mã nhạt nhòa sa châu

Sá chi đầu bạc trắng râu

Ung dung Lão Tử cưỡi trâu tìm bò

 

Trang Sinh hồ điệp lần mò

Kìa hồn Thục Đế hẹn hò gió trăng

Lam kiều xe chỉ xích thằng

Tần ngần văn sĩ Bùi Hàng thảnh thơi

 

Ngàn thu xao xuyến nụ cười

Hiền Châu thỏ thẻ chơi vơi ái tình

Lu Hà ôm trọn bóng hình

Thanh mai trúc mã rung rinh phấn hồng

 

Dìu nhau lên đỉnh tiên bồng

Động hồ lai láng mênh mông sóng đào

Lục tuần trăng lẻ dạt dào

Yến oanh thổn thức nghẹn ngào lệ rơi!

 

*chia sẻ tâm trang với Vương Hạng qua 4 câu thơ:

“Đêm trăng lãng mạn ngọt ngào…

Khó mà giữ được... nụ đào nguyên khôi

Lẽ nào mình sắp bảy mươi

Ước gì trở lại cái thời ngày xưa“

 

22.1.2014 Lu Hà

 

 

 

Hồn Thơ Thiên Thai

viết tặng Hiền Châu 

 

Tôi ôm cây đàn lên thiên thai

Xàng xư  huyền mơ cung giao đài

Trời xanh người ơi! mây non ngàn

Tình xưa Hàng Nga cho dân gian

 

Tim yêu thương nàng đang mê man

Hồn mây nương nhờ thêm nồng nàn

Bờ môi thơm bay mùi hương ngây

Làn da non mềm năm canh chầy

 

Cung thương nghê thường theo chim bay

Dòng sông mờ sương nào ai hay

Đàn tranh tình tang sao lung linh

Mầm xanh chồi non hoa đào xinh

 

Xuân về đào nguyên thuyền tình lang

Mày ngài long lanh khi nàng sang

Bâng khuâng cầm tay giây mơ màng

Dìu nhau cùng lên nơi đài trang

 

Thuyền yêu đầy trăng xô lênh đênh

Vi vu chèo xuôi thu bồng bềnh

Oanh vàng nôn nao lòng xông xênh

Chim câu thì thào tình say duyềnh

 

Triều dâng hoàng hôn như chiêm bao

Bình minh gà kêu nghe lao xao

Hoài vương lòng đau thôi ly tao

Ngàn thu sầu mang thơ thanh cao!

 

30.1.2016 Lu Hà

 

 

 

Giọt  Sầu Bi Cay Đắng

cảm xúc khi đọc thơ  Anh Tú Dương: Giọt Nước Mắt

 

Bài thơ viết cho lòng anh xáo động

Nước mắt rơi lã chã thấm vai gày

Gịọt thương đau buồn bã nỗi đắng cay

Nghe gió hú biển đông gào nức nở

 

Bao em bé mất vầng trăng cổ độ

Tuổi thơ ngây lo bát gạo nồi cơm

Bếp tro tàn tha thẩn cái chổi rơm

Cứ quét mãi gom lá vàng đầu ngõ

 

Đôi quang gánh mẹ sớm chiều bươn bả

Cha ngược xuôi vất vả phải làm thuê

Ông bà gìa co quắp mỗi đông về

Màu ảm đạm quê hương sầu tang tóc

 

Vừa mở mắt nghe tiếng gà eo óc

Bụng đói meo ôm sách vở tới trường

Học ngợi ca bác đảng chẳng chán chường

Tư bản đỏ sống bê tha nhầy nhụa

 

Chúng bóc lột từng cục phân nhớp nhúa

Bán biển rừng cho lũ giặc tàu ô

Chúng cướp đi cả hy vọng cơ đồ

Xây biệt thự xa hoa mồ mả lớn

 

Trăm thứ thuế chất chồng lên chuồng lợn

Từng con gà, mỗi luống cải vườn rau

Đường xe đi phố chợ nắng  bạc màu

Mũ bảo hiểm bình ga thu tiền phạt

 

Chúng rình rập nuốt sao cho đầy chặt

Ố bánh mì quả trứng nải chuối tiêu

Việt Nam ta thành nghĩa địa tiêu điều

Đàn quạ rỉa cánh đồng khô xác chết

 

Thịt cá thối đồ ăn mang nhãn chệt

Ngụy hán mưu hòng tiêu diệt dân ta

Chiếm Cao Nguyên Bản Giốc Hoàng Trường Sa

Nuôi tham vọng xứ quân quan thái thú.

 

28.1.2016 Lu Hà 

 

 

 

 

Nỗi Niềm Phu Phụ

cảm đối với thơ Hiền Châu: Nhớ Mẹ Rưng Rưng

 

Tình phu phụ hoen sầu mong đợi

Nhớ thương hoài sớm tối thiết tha

Chàng đi tần tảo nuôi cha

Ngày hai buổi chợ mẹ gìa em chăm

 

Người xứ lạ đêm nằm nao nức

Kẻ quê nhà thao thức canh thâu

Nắng mưa dầu dãi mái đầu

Lợn gà eo óc bên cầu cá bơi

 

Chiều lam khói sương rơi đầu ngõ

Tiếng ve sầu mấy độ thu ba

Cuốc kêu thảm thiết giang hà

Trùng dương sóng vô ngân nga cung đàn

 

Ngao ngán qúa trăng tàn nguyệt lặn

Mộng áo cơm tủi hận lệ rơi

Thân cò còm cõi cuối trời

Ra công bắt tép mảnh đời lầm than

 

Kìa Đài Bắc Nam Hàn Nhật Bản

Giọt mồ hôi cáu bẩn tấm thân

Xoè bàn tay đếm kêu van

Ngân hàng đòi nợ thế gian hững hờ

 

Con thơ khóc lờ mờ tóc rối

Ngọn đèn dầu le lói quạnh hiu

Phòng the gía lạnh buồn hiu

Bình minh phờ phạc liu điu cánh chuồn…!

 

5.2.2016 Lu Hà

 

 

 

 

Cảm Ngộ Chân Tình

viết tặng Anh Tú Dương

 

Hà cát sĩ ngậm ngùi cảm động

Anh Tú Dương trải rộng hồn thơ

Bao lời nhắn gửi hoài mơ

Lá lành đùm rách ngẩn ngơ nhân loài

 

Trang phây búc bi ai nức nở

Cảnh dân oan thống khổ xót xa

Còn đâu ruộng đất cửa nhà

Đầu đường xó chợ lê la gầm cầu

 

Bởi bè lũ đầu trâu mặt ngựa

Nhóm lợi quyền lèo lá nhiễu nhương

Du côn dư luận một phường

Công an mật vụ phô trương búa liềm

 

Chúng chiếm đoạt niềm tin dân tộc

Giống Lạc Hồng thảm khốc tiêu vong

Oán hờn lệ chảy dòng dòng

Phá tan từ thiện chút lòng cảm thông

 

Trò mà lị tấn công vu cáo

Đủ chiêu bài láo nháo việt gian

Ê a kể chuyện lường gàn

Công bằng nhân phẩm nát tan xéo dày

 

Dây dưa mãi cối chày cà pháo

Chẳng chịu dừng cầy cáo lên ngôi

Chai lỳ sao mãi chẳng thôi

Cảnh đời bạc bẽo nổi trôi phận bèo

 

Hỡi sông núi thôn nghèo xóm khổ

Nước non này là của chúng ta

Ba miền lãnh hải đảo xa

Tổ tiên khai phá ông bà dựng xây

 

Hãy đứng dậy nắm tay đoàn kết

Vì cháu con da diết thân yêu

Trai thanh gái lịch sớm chiều

Thanh bình lễ hội cánh diều cò bay

 

Đồng lúa chín đắm say hạnh phúc

Mùa xuân về én giục thiết tha

Hoài lang dạ cổ tình ca

Sông Hương núi Ngự mặn mà thủy chung!

 

27.1.2016 Lu Hà

 

 

 

Tư Tin Ở Mình

cảm đối khi đọc bài thơ: Làm Đàn Ông Bản Lãnh

 

Đàng hoàng khi gặp gái xinh

Chớ nên bối rối dáng hình ốm nhong

Kiều ngoan bày tỏ tấm lòng

Mấy cô đanh đá thong dong sợ gì ?

 

Đớn hèn nằm khóc tỉ ti

Mỹ nhân ấm lạnh li bì thở than

Bồ hòn vất bỏ thế gian

Sá chi liễu bại hoa tàn nhụy rơi

 

Trải qua giông tố bụi đời

Nắng mưa tầm tã làm người thẳng ngay

Lạc đường tình ái men say

Đến khi thất chí đắng cay hận thù

 

Nằm co nghe gió vi vu

Một liều độc dược âm u suối vàng

Giang san tủi nhục bẽ bàng

Còn đâu tráng khí vành tang nấm mồ?

 

Đứng lên vực dậy cơ đồ

Cỏ bồng một nắm nhấp nhô sóng đào

Cung thương hồ thỉ anh hào

Trí cao vời vợi nghẹn ngào chinh nhân.

 

Ngẩm ngùi gió Sở mây Tần

Cung đàn Tư Mã bần thần ngẩn ngơ

Vẳng nghe tiếng hát bên bờ

Đời trai văn sĩ đợi chờ hồng nhan!

 

22.1.2916 Lu Hà

 

 

 

 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen