Donnerstag, 29. Oktober 2020

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 159

 

Anh Là Tô Đông Pha

viết tặng văn thi sĩ Chính Nguyên

 

Có phải anh là Tô Đông Pha?

Đầu thai nhân thế khóc thương nhà

Liêu trai chí dị tâm linh Việt

Thổn thức năm canh giọt lệ sa

 

Nửa đời ai oán buông tay súng

Giặc giã từ đâu chiếm cố hương

Biển đông tức tưởi thuyền di tản

Sủi bọt hờn căm lạc bốn phương

 

Xuân này hoài vọng bao thương nhớ

Tiếng Việt của ta mộng vẫn còn

Thi ca phấp phới tình hoa bướm

Réo rắt cung đàn khắp núi non

 

Gần tám mươi rồi lão Chính Nguyên

Dẻo dai gân cốt trọn lời nguyền

Cội nguồn nòi giống sao quên được

Con cháu ta đòi đất tổ tiên!

 

Khắc khoải đèo ngang Đoàn Thị Điểm

Mỏi mồm nhớ nước cái gia gia

Hoa Kỳ vong quốc sầu bi lụy

Lãng tử hồn thơ vẫn chửa già!

 

18.12.2018 Lu Hà

 

 

 

 

Anh Vẫn Chờ Em

viết tiếp 4 câu thơ của Nguyễn Cẩm Thu

 

“Anh ở phương nào em ở đây...

Chờ..mong..phương nớ..nhớ phương nầy..

Xa xôi cách trở nào ai biết..

Vạn nẻo sầu vương thương nhớ ai...“

 

Anh vẫn ngẩn ngơ nuối tiếc hoài

Thương người tiền kiếp mái tóc cài

Thiên thu hoa bưởi mùi hương gọi

Quyến rũ hồi xuân nguyệt liễu đài

 

Đêm nay trăng sáng sương nhiều lắm

Văng vẳng bên tai một giọng đàn

Chiêu Quân phảng phất tình vương lại

Thổn thức năm canh mộng ứa tràn

 

Oanh yến bay lên tới cổng trời

Tìm nơi âu yếm chốn rong chơi

Aí ân thuê thỏa bầy tiên nữ

Cúc trái đào tiên để lả lơi

 

Một giấc chiêm bao dòng lệ chảy

Bao giờ ta sẽ ở bên nhau

Bình minh le lói gà xao xác

Quang cảnh buồn thiu gối hạc nhàu…!

 

23.9.2018 Lu Hà

 

 

 

 

 

Còn Niềm Hy Vọng

Chia sẻ tâm sự với Nguyễn Cẩm Thu: Dù Chỉ Một Lần

 

Nghe hơi thở lặng yên nhìn cuộc sống

Em gái ơi đời trống trải hư vô

Buồn làm chi đàn bướm trắng lô nhô

Hoa tình ái xôn xao đang nở rộ

 

Hãy ôm chặt dưới vầng trăng cổ độ

Đừng dời anh trong dây phút yêu thương

Bờ môi xinh ngây ngất nụ xuân hường

Cho thiên hạ trầm trồ mà xưng tụng

 

Bởi số phận phải đâu là rẻ rúng

Đóa hồng nhan tươi thắm ánh bình minh

Thuyền ra khơi lộng gió sóng chân tình

Đâu chỉ một lần thôi người tri kỷ

 

Sống hay chết có là chi em nhỉ

Hãy vì nhau nghe rặng liễu vi vu

Đất thần kinh êm ái điệu ca trù

Vườn thượng uyển sông hương kìa núi ngự

 

Em có phải Công Tằng hay Tôn Nữ

Trên lầu hoa ném trái mộng tìm chồng

Để ngàn thu nức nở kiếp má hồng

Lâu đài ấy dã tràng xây bằng cát

 

Niềm hy vọng bầu trời xanh bát ngát

Trái tim này chỉ có một mà thôi

Hồn thơ anh đã nói hết cả rồi

Từng câu chữ lắng sâu vào tâm khảm !

 

1.9.2018 Lu Hà

 

 

 

 

 

Em Cũng Biết…

cảm xúc thơ Hiền Châu: Có Chi Là Vĩnh Cửu

 

Em cũng biết linh hồn là bất tử

Trái tim này chỉ có một mà thôi

Cánh lục bình theo dòng nước nổi trôi

Tình khao khát sóng lòng anh cuồng nộ

 

Vầng trăng lạnh lênh đênh hoài nỗi nhớ

Chiều mây bay lã chã giọt sương rơi

Đóa hồng nhan buồn tủi khóc thương đời

Sầu đáy mắt bóng hình ai vĩnh cửu

 

Bao kỷ niệm dấu thời gian lưu trữ

Để ngàn năm duyên hội ngộ tìm nhau

Bờ môi xinh tô thắm lại trầu cau

Đêm hợp cẩn rượu nồng say hồ điệp

 

Chuông chùa đổ cho luân hồi chuyển kiếp

Mắt nai hiền nuối tiếc những vần thơ

Bọt phù sa đàn cá lội lờ đờ

Nghe tiếng hát bến giang đầu chờ đợi

 

Cơn giông tố thuyền ra khơi chấp chới

Vụng tay chèo dám đùa rỡn đại dương

Mất la bàn phiêu bạt chốn tha phương

Em ở đâu nụ tầm xuân thuở trước

 

Màu áo cưới bướm hồng theo kiệu rước

Thuyền sang ngang anh chỉ đứng trông theo

Lá thu vàng lả tả dưới chân đèo

Hoàng hôn vẫn u hoài đồi sim tím!

 

18.9.2018 Lu Hà

 

 

 

 

Liễu Héo Hoa Tàn

cảm xúc nhạc Vũ Thanh: Đắp Mộ Cuộc Tình

 

Em ơi! giấc mộng ban đầu

Tan vào dĩ vãng dãi dầu muối sương

Hai mươi năm khóc đoạn trường

Bể dâu nếm trải thê lương bão bùng

 

Ngày xưa sóng vỗ chập chùng

Thuyền mình mát lái bạn cùng ánh trăng

Nỡ nào Nguyệt Lão xích thằng

Tơ duyên đứt mối cát đằng gian neo

 

Điêu tàn dậu đổ bìm leo

Lá vàng rơi rụng hắt heo gió lùa

Mộ tình hoa tím sim mua

Côn trùng rên rỉ bốn mùa quạnh hiu

 

Hoàng hôn quang cảnh buồn thiu

Bao nhiêu kỷ niệm ỉu xìu bướm hoa

Phố đông áo trắng nhạt nhòa

Chồng yêu ôm ấp lòa xòa tóc mai

 

Em cười vịn tới tương lai

Tim anh vỡ vụn gót hài trở lui

Trần gian cát bụi dập vùi

Phận nghèo còm cõi ngậm ngùi cỏ may

 

Lá rơi chất nặng kiếp này

Làm sao giải thoát chuỗi ngày khổ đau

Hương thừa xuân đã phai màu

Dại khờ nuối tiếc trầu cau lỡ làng…!

 

*Nguyên tác: Đắp Mộ Cuộc Tình

4.10.2018. Lu Hà

 

 

 

Sầu Mộng Thiên Thu

viết tặng văn thi sĩ Chinh Nguyên

 

Thức đêm tóc bạc trắng như tơ

Suy nghĩ nhiều nên lão thẫn thờ

Trằn trọc năm canh lo vận nước

Bình minh lấp ló một vầng thơ

 

Gió thoảng hồn mây mãi vẩn vơ

Tung tăng cá lội sóng lờ đờ

Đào nguyên tiên nữ say đàn nhạc

Máu chảy về tim chớ hững hờ

 

Hơn bảy chục xuân rồi đó nhỉ

Tám mươi còn nợ mấy năm chờ

Liêu trai chí dị tình ma nữ

Thổn thức Hằng Nga đứng sững sờ

 

Có phải thiên thu sầu nhân thế

Thương đời cát sĩ chốn dương gian

Bao giờ cánh hạc lên cung quế

Nhắn gửi lòng quê mộng chứa chan

 

Góp công xây dựng văn chương Việt

Suối mát tình thương vẫn chảy hoài

Tha phương xứ xở nào cam chịu

Núi ngự sông Hương lệ vắn dài…!

 

18.12.2018 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen