Donnerstag, 29. Oktober 2020

Lục Bát Tâm Tư Chùm 157

 

 

Hôm Nay

 

Hôm nay tôi có đâu ngờ

Lại cùng cô Trúc ngẩn ngơ bạn tình

Hai ta như bóng với hình

Tam Sơn Quảng Bạ quê mình núi đôi

 

Thấy cô tôi lại bồi hồi

Đồng xanh lúa chín mồ hôi luống cày

Tháng năm tầm tã vơi đầy

Nỗi niềm cố quốc đắng cay nghẹn sầu...

 

Dang tay ôm trái tinh cầu

Hồn thơ lai láng mái đầu tuyết sương

Kiếp sau cho trọn nõn nường

Thư cưu trống mái ven đường cô ơi!

 

Luận bàn thi hứng xa xôi

Tâm đầu ý hợp nổi trôi luân hồi

Bao giờ quệt miếng trầu hôi

Quả cau nho nhỏ bình vôi môi hồng...?

 

viết tặng nữ thi sĩ Lê Hoàng Trúc

14.9.2914 Lu Hà

 

 

 

 

Mộng Đời Uyên Nguyên

viết tặng thi sĩ Thi Nguyên và cháu gái

 

Thiên thần soải cánh sắp bay

Băn khoăn hiền mẫu chuỗi ngày lo toan

Hồn thơ đạp gió băng ngàn

Chao ôi! Vũ trụ muôn vàn đắm say…

 

Bầu trời thiên thể ngất ngây

Bướm ong ngơ ngác ô hay tuyết đào

Chư tiên dõi mắt thì thào

Thiên đình ta đó cô nào đẹp hơn?

 

Trần gian thiên hạ chập chờn

Chị em thong thả lơn mơn má hồng

Thức khuya dậy sớm hằng trông

Ngoài kia xã hội mênh mông biển người…

 

Nụ cười khóe hạnh đầy vơi

Lâu đài xây cất mộng đời uyên nguyên

Vô thường hợp lẽ tự nhiên

Thuận theo thiên ý nhân duyên kiếp người...!

 

14.9.2014 Lu Hà

 

 

 

Hoàng Thiên Ngậm Ngùi

tặng Lê Hoàng Trúc sau khi đọc bài: Của Để Dành

 

Cô em nón lá đội đầu

Trúc xanh mơn mởn phải đâu tình cờ

Từng thu sao nỡ hững hờ

Trôi theo dòng nước lờ đờ cá bơi…

 

Bén hơi chưa trọn nửa vời

Hồn thơ lai láng chơi vơi cuối trời

Thả hồn bẽn lẽn dong chơi

Khuân trăng mềm mại lả lơi đáy hồ

 

Chập chờn nghe sóng lô nhô

Thương người lạc mộng ô hô! chốn nào…?

Đợi em nức nở nghẹn ngào

Trăm năm dám hẹn má đào truân chiên

 

Nửa đời xao xuyến tơ duyên

Thả dòng lá thắm hoàng thiên đợi chờ

Rung cần câu cá trên bờ

Kìa ông Lã Vọng bơ phờ chòm râu…!

 

Mười năm một cuộc bể dâu

Sông Tương Hợp Phố ngọc châu lại về…

Phong trần dặm nẻo sơn khê

Có nghe gió hú dãi dề hạt mưa…!

 

19.9.2014 Lu Hà

 

 

 

 

Hồn Ma Tức Tưởi Oán Than

cảm xúc khi đọc thơ Lê Thị Ý: Thơ Tôi

 

Ngày mai thiên cổ lai hi

Hoàng hôn vũ trụ đầm đìa gío mưa

Hỏi rằng thi sĩ sinh chưa?

Hồn ma tức tưởi đò đưa con thuyền…

 

Vô thường bát nhã triền miên

Thơ theo cát bụi bon chen thế trần

Lầu vàng dát ngọc giai nhân

Hư hư thực thực chứa chan lụy sầu…

 

Lung linh ngọn nến hai đầu

Quan tài đưa tiễn qua cầu gió bay

Vẳng nghe lộp độp đó đây

Cánh thơ lả tả ai hay bụi mờ…

 

Danh nhân chen chúc bơ phờ

Tung hô hồ thỉ dật dờ bóng ma

Ngậm ngùi ai oán sa bà

Thơ còn hay mất Nại Hà tái tê

 

Dòng người chôm chỉa đê mê

Cuồng say vũ điệu tò te tiếng kèn

Còn đâu kẻ ghét người khen

Ai mua hàng mã giấy tiền tro than…?

 

11.9.2014 Lu Hà

 

 

 

 

Hương Ngây Vú Trời

cảm xúc từ bức ảnh của Truc Hoang Le

 

Vú nào dám phụt ra sương

Núi phun ra đó nõn nường tiên nga

Xôn xao dưới ánh trăng ngà

Thảnh thơi thi sĩ Lu Hà làm thơ

 

Sàng mây dìu dặt bơ phờ

Nghê thường lông vũ ngẩn ngơ rựợu tình

Nôn nao từng khóm trúc xinh

Đào non dăm trái hành tinh lu mờ

           

Núi đôi tuôn giọt trắng nhờ

Suối reo róc rách ai ngờ ở đây

Ngàn thu chan chứa còn đầy

Giao long một thuở hương ngây vú trời....

 

Tam Sơn Quảng Bạ một thời

Tiên cô hạ giới yêu người trần gian

Thương chồng vất vả bần hàn

Nuôi con khó nhọc lệ tràn bờ mi

 

Cắt đôi vú thắm đền nghì

Thành hai trái núi đầm đìa sương mây.!

 

14.9.2014 Lu Hà

 

 

 

Khúc Nhạc Thanh Bình

viết tặng Micha Rostalski

 

Cám ơn bạn đã hỏi thăm

Ngày qua tháng lại từng năm chan hòa

Bình minh nở rộ xuân hoa

Vầng dương đứng bóng cả nhà ăn cơm

 

Chiều tà ngào ngạt hương thơm

Lên giường sung sướng Hà ôm mộng đào

Cả tuần sinh lực dồi dào

Thiếu thừa từng tháng đồng vào đồng ra

 

Nửa đêm ngây ngất trăng ngà

Bóng nga thấp thoáng la đà thơ say...

Tưởng như tiếng nhạc đâu đây

Micha dìu dặt so dây gảy đàn

 

Con người sinh ở thế gian

Tâm hồn nghệ sĩ chứa chan tình đời

Cũng là Đức Quốc ta thôi

Giáo đường thánh thót bồi hồi cầu kinh

 

Amen! Thiên Chúa thánh minh

Nhân từ bác ái an bình ấm no

Leben auf Leben so! *

Nhân quyền cuộc sống ước mơ nhân loài!

 

* Leben auf Leben là nguyên tắc phân phối phúc lợi của xã hội.

1.9.2014 Lu Hà

 

 

 

Liêu Trai Một Thuở

viết tặng nữ sĩ Lê Hoàng Trúc

 

Hồn thơ lảo đảo say xưa

Liêu trai một thuở như vừa hôm qua

Bút hoa chép lại làm qùa

Tặng người thục nữ thiết tha mặn mà

 

Nôn nao dưới ánh trăng ngà

Làn da mềm mại Hằng Nga thuở nào

Ven đê bụi cỏ xôn xao

Hồ ao ngơ ngác thì thào cá tôm

 

Vòng tay khóa chặt eo ôm

Hạt sương rơm rớm hương thơm ngọt ngào

Trên trời phờ phạc mấy sao

Thẹn thùng bỏ trốn má đào ngẩn ngơ…

 

Yêu nhau đắm đuối ai ngờ

Thiên thần chóng mặt lờ đờ gió mây

Dấu tình vương đọng cỏ cây

Trăng hồng ẻo lả vui vầy cái oanh…!

 

16.9.2014 Lu Hà

 

 

 

Má Đào Hoài Hương

viết tặng Nguyễn Hoài Hương

 

Bao năm tình cũ vấn vương

Nỗi lòng tưởng nhớ canh trường đắng cay

Nhớ lời trò chuyện sáng nay

Hoàng hôn thư thả tờ mây thiếp hồng

 

Xưa kia lúa chín hương nồng

Thương người thiếu phụ đợi chồng ven sông

Hàng tre xõa tóc mênh mông

Đoàn quân biền biệt cánh đồng mờ xa

 

Hai vai nặng gánh sơn hà

Đời trai chiến mã trăng ngà trầm luân

Suơng pha cát bụi phong trần

Cành xuân héo úa bần thần xót xa

 

Tròng trành khấp khểnh Nại Hà

Chuyển luân lục đạo sa bà khổ đau

Hẹn nhau bãi bể nương dâu

Xanh xao vàng võ mái đầu tuyết pha

 

Gặp nhau chén rươu mặn mà

Kim bôi hợp cẩn đuốc hoa nghẹn ngào

Ước mơ giọt lệ ứa trào

Bài thơ dang dở má đào hoài hương…!

 

cảm tác thơ Nguyễn Hoài Hương: Nhớ Một Đoàn Quân

29.8.2014 Lu Hà

 

 

 

Một Thời Thư Sinh

cảm xúc khi đọc thơ Lê Thị Ý: Tình Mong Manh

 

Paris xa cách ngàn trùng

Qua chơi Mỹ Quốc thẹn thùng em tôi

Buổi chiều thứ bảy bồi hồi

Ba mươi năm vẫn là đôi bạn tình…

 

Xinh tươi mắt biếc in hình

Lên khung giá vẽ hành tinh lu mờ

Phong Cầm dạo khúc ngu ngơ

Em như lạc mộng đợi chờ quá giang…

 

Theo chồng em bước sang ngang

Hoài vương Đà Lạt ngỡ ngàng lòng ta

Rêu phong lối cũ quê nhà

Công viên tượng đá nhạt nhòa nắng mưa…

 

Môi em muối mặn chát chưa

Belpre gió nổi có chừa ai đâu

Vút xa một mối tình đầu

Mong mang sương khói bên cầu lá rơi…

 

Dìu nhau hai đứa chơi vơi

Cùng đàn lỗi nhịp một thời thư sinh

Anh nay gìa dặn phong tình

Muối sương điểm bạc đầy mình bụi nhơ…!

 

13.9.2014 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

Nàng Tiên Cá

 

Nàng tiên cá vươn từ biển cả

Sóng tình say chan chứa lòng tôi

Ngất ngây đắm đuối bồi hồi

Vuốt ve mơn trớn làn môi thắm hồng

 

Nước tươi mát mênh mông cuộn cuộn

Trái tìm này biết trốn đi đâu?

Ai hay sương bạc mái đầu

Sức trai trỗi dậy giang đầu nỉ non

 

Từ dạo đó linh hồn xao xuyến

Vấn vương hoài quyến luyến mãi thôi

Hôm nay lại thấy mặt trời

Trầm ngư lạc nhạn núi đồi bao la

 

Cô có phải Hằng Nga giáng thế

Cõi trần gian nhân thế bao đời

Tình người bạc trắng như vôi

Anna hãy nở nụ cười cùng tôi

 

Hồn thi sĩ xa xôi mộng tưởng

Thú thanh tao lồng lộng biển khơi

Hải âu đôi cánh lả lơi

Bâng khuâng da diết à ơi điệu hò

 

Thơ gửi lại hẹn hò chăng chớ

Để ngàn sau ghi nhớ đừng quên

Thiên đình dấu mực ghi tên

Cậy nhờ Nguyệt Lão xe duyên cát đằng

 

viết tặng Anna Alie

14.8.2014 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen