Mittwoch, 24. Dezember 2025

Song Thất Lục Bát Chùm 208

 

Biển Xanh Cát Trắng

cảm hứng 4 câu thơ của Nguyệt Nhi Nina

 

Sóng lồng lộn bào gan xót ruột

Dải cát mềm trắng muốt kêu la

Thủy triều xin hãy nương tha

Nghêu sò ốc hến mặn mà cá tôm

 

Biển rền rĩ đêm hôm mất ngủ

Thuyền căng buồm quyến rũ Hằng Nga

Nắng mưa dầu dãi phôi pha

Lẻ loi thiếu phụ cảnh nhà cô đơn

 

Buổi hoàng hôn chập chờn đom đóm

Liễu khóc sương từng khóm cúc tần

Đàn gà chiêm chiếp ngoài sân

Phòng the hiu quạnh tủi thân má hồng

 

Ôm thiếu nữ non bồng đỉnh giáp

Đảo Tuần Châu tấp nập Hạ Long

Sông quê chẳng đổi thay dòng

Biển xanh có thẹn tấm lòng thủy chung

 

Nghe sóng vỗ chập chùng non nỉ

Khách phong tình thủ thỉ ái ân

Thiên sầu cổ hận đằng vân

Cung đàn dang dở mỹ nhân nghẹn ngào

 

Ngày mai nếu rượu đào hoan hỉ

Nụ hoa xinh cả chị lẫn em

Năm sao khách sạn nư thèm

Trai du gối hạc buông rèm thỏa thuê.

 

27.7.2017 Lu Hà

 

 

 

Em Hết Yêu Rồi

viết theo tâm tư Lệ Hải

 

Nếu em đã hết yêu xác thịt

Trái tim côi thút thít tinh thần

Trang Sinh hồ điệp mỹ nhân

Ngàn thu lơ lửng đằng vân cảm sầu

 

Hồn thi sĩ tinh cầu cổ lụy

Khúc nghê thường túy lúy cuồng ca

Men say Lệ Hải ngân nga

Trầm luân chìm nổi Lu Hà xót xa

 

Lòng ái mộ bao la biển cả

Hạt bụi nào muôn ngả dặm trường

Phù du bèo bọt thê lương

Ngậm ngùi một thuở quê hương giống nòi

 

Tình trăng gió mặn mòi cá nước

Dòng Hương Giang nao nức sóng dồi

Sim mua tím cả sườn đồi

Hoàng hôn lã chã than ôi kiếp người

 

Lá vàng rụng chơi vơi xứ lạ

Buổi xế chiều ẻo lả Hằng Nga

Thỏ buồn nuối tiếc gốc đa

Cánh chim phiêu bạt sa bà khổ đau

 

Cuộc dâu bể nhạt màu ân ái

Bạc như vôi tê tái trần gian

Hết rồi chan chứa nồng nàn

Tiếng thơ nức nở cung đàn biệt ly...!

 

3.8.2017 Lu Hà

 

 

 

 

Buổi Xế Tàn

cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Đường Chiều Lá Rụng

 

Chiều phảng phất mây bay gió thổi

Giọt sương rơi bóng tối mơ màng

Vai gày xõa tóc lang thang

Trái tim hấp hối dở dang tình trường

 

Trút hơi thở thê lương ảo não

Cảnh trần gian huyền ảo vấn vương

Thuyền trăng sóng vỗ đại dương

Dứt neo lần cuối tang thương bến bờ

 

Cánh buồm lộng bơ vơ mất lái

Hồn cô đơn tê tái vòng ôm

Tần ngần theo hướng sao hôm

Lạc miền băng gía cá tôm u hoài

 

Hạt muối mặn nguôi ngoai chan chứa

Cây sồi gìa biết dựa vào đâu

Lá vàng tàn lụi bầy sâu

Côn trùng rên rỉ canh thâu não nùng

 

Lòng đất gọi tận cùng thê thảm

Rữa tình yêu ảm đạm xác thân

Một thời say đắm phong trần

Bình minh bất lực nợ nần trả vay…!

 

1.8.2017 Lu Hà

 

 

 

Chuyện Chúng Mình

cảm hứng bài hát của Huy Phương: Thuyền Xa Biến Đỗ

 

Ngày xưa ấy thuyền không bến đậu

Chuyện chúng mình nương náu trái tim

Ái tình mải miết đi tìm

Quản chi sóng vỗ mò kim đáy lòng

 

Bao kỷ niệm xuôi dòng mê lộ

Cánh hoa trôi lố nhố bướm vờn

Mê man khoái lạc chập chờn

Yến oanh thỏ thẻ đòi cơn mặn nồng

 

Chung ý nguyện non bồng đỉnh giáp

Cuộc truy hoan gió táp mưa sa

Ai ngờ trong cõi sa bà

Đầu môi chót lưỡi ma tà dối gian

 

Còn đâu nữa lệ tràn ướt má

Kiếp phong trần đôi ngả chia ly

Đèn mờ phố xá kinh kỳ

Bóng người thấp thoáng nhung y lụa là

 

Vờ lơ đãng lòng ta cách biệt

Nhạt nhẽo nhìn rượu hết men say

Phất phơ tà áo lắt lay

Liễu xanh sầu úa heo may gió lùa

 

Trăng vàng võ sim mua ủ rũ

Màu thủy chung tím huế tàn phai

Xót xa buồn thảm gót hài

Dặm trường thiên lý bi ai não nùng!

 

25.7.2017 Lu Hà

 

 

 

Hồn Trinh Băng Gía

cảm hứng bài hát của Trần Thiện Thanh: Mùa Đông Của Anh

 

Nắng xuân ấm bướm hoa dan díu

Tình của anh riu ríu mùa đông

Ngàn thu bóng tối mênh mông

Trái tim hấp hối cánh đồng cỏ non

 

Suối róc rách véo von đỉnh núi

Ngọn lửa lòng thiêu trụi tấm thân

Ôm em ve vuốt ái ân

Nụ hôn rạo rực tần ngần thiết tha

 

Cung đàn hạc bài ca điên dại

Khách si tình tê tái cuồng say

Người điên không nhớ đắng cay

Kẻ say quên hết chuỗi ngày khổ đau

 

Đời vô nghĩa bạc màu hoa lá

Hồn lang thang băng gía tuyết rơi

Côn trùng thảo mộc chơi vơi

Ngủ vùi hang đá bầy dơi khóc thầm

 

Ngày xưa đó tri âm tri bỉ

Gối loan mình thủ thỉ bên nhau

Ai ngờ giông bão nát nhàu

Cỏ cây rầu rĩ trầu cau héo tàn…!

 

7.8.2017 Lu Hà

 

 

 

 

Những Con Đường Tình Ái

cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Con Đường Tình Ta Đi

 

Hỡi các bạn gái trai đất Việt

Những con đường thân thiết ta đi

Hàng thông rặng liễu rầm rì

Yến oanh khúc kích thầm thì bướm hoa

 

Trải nắng đẹp hiền hòa thôn xóm

Tới thủ đô từng nhóm thướt tha

Bàn chân bé nhỏ nuột nà

Ô dù thấp thoáng ngọc ngà làn da

 

Đường khấp khểnh quan hà trùng điêp

Bao cuộc tình nối tiếp theo nhau

Trường tan phượng chẳng thay màu

Tigon sắc tím hàng cau vườn trầu

 

Đường vạn nẻo nhịp cầu thương ái

Tình Văn Khoa em gái Gia Long

Trưng Vương Đồng Khánh trọn lòng

Điệu hò mái đẩy xuôi dòng Hương Giang

 

Mùa xuân đến mơ màng diễm lệ

Gió thu về kể lể nguồn cơn

Mưa giông gía lạnh từng cơn

Nửa đêm vỗ gối giận hờn chia ly

 

Đời trai tráng nhung y nhàu nát

Xếp bút nghiên khúc hát quân hành

Điêu tàn ngọn lửa chiến tranh

Non sông trách nhiệm ta đành xa nhau

 

Đường tình ái bạc màu sương gió

Áo sứt tà chẳng có ai khâu

Nắng mưa dầu dãi mái đầu

Vu quy pháo nổ cô dâu lệ trào…!

 

25.7.2017 Lu Hà

 

 

 

 

 Nỗi Buồn Chinh Phụ

cảm hứng thơ Châu Kỳ: Sao Chưa Thấy Hồi Âm

 

Chiều hoang vắng tiếng gà chiêm chiếp

Mái nhà tranh phên liếp gió may

Mấy lần thư gửi cho hay

Hồi âm chẳng thấy đắng cay nỗi lòng

 

Đời lính chiến long đong từng trải

Từ bưng biền quan ải mù sương

Nỗi niềm vợ trẻ hậu phương

Chắc anh thổn thức giọt tương vơi đầy

 

Ngày xưa đó ngất ngây hạnh phúc

Tuần trăng yêu thúc giục qua mau

Quân trường mấy lớp trước sau

Bút nghiên xếp lại theo nhau lên đường

 

Anh còn nhớ tình thương Tô Thị

Bế con chờ âm ỉ mưa rơi

Hóa thành khối đá chơi vơi

Ngàn năm sầu thảm kiếp người khổ đau

 

Nàng Chức Nữ bạc màu son phấn

Khóc Ngưu Lang lận đận đợi chờ

Từng đàn ô thước bơ phờ

Bắc cầu chẳng kịp hững hờ ngâu tuôn!

 

Chuông Thiên Mụ nỗi buồn chinh phụ

Giữa nưả đêm tiếng hú còi tàu

Mong sao trời sáng mau mau

Mẹ gìa chăm sóc vườn rau luống cà

 

Cha chống gậy vào ra tựa cửa

Bố thằng cu vất vả lắm đây

Con dâu má đỏ hây hây

Tường đông ong bướm vui vầy mặc ai.

 

26.7.2017 Lu Hà

 

 

 

 

Tủi Thân Cô Phòng

cảm hứng bài hát của Hoàng Trọng Phút Chia Ly

 

Gạt nước mắt tần ngần tê tái

Chàng chinh phu quan ải xa trông

Long đong thuyền ái trên sông

Thương nàng thiếu phụ má hồng phôi phai

 

Nhành dương liễu mảnh mai hứng gió

Càng nhớ nhung sương nhỏ mưa sa

Hoàng hôn khuất bóng dương tà

Tro tàn bếp lạnh cửa nhà vắng teo

 

Nghe tiếng hát xóm nghèo hiu hắt

Mẹ bồng con ruột thắt dạ bào

Chong đèn vàng võ xanh xao

Vầng trăng sẻ nửa cảnh nào buồn hơn

 

Đêm thanh vắng giận hờn non nước

Để tình quân lê bước phong trần

Côn trùng rên rỉ ngoài sân

Dế đàn tấu nhạc tủi thân cô phòng

 

Biển gầm rú hàng phong cát trắng

Sóng bạc đầu cay đắng xiết bao

Én về giục giã cây đào

Mầm non nhu nhú lệ trào xuân sang!

 

14.7.2017 Lu Hà

 

 

 

Đợi Chờ Làm Chi

cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Còn Gì Nữa Đâu

 

Còn gì nữa mà thương với nhớ

Cạn mạch tương duyên nợ hết rồi

Hợp tan bèo bọt nổi trôi

Cánh chim phiêu bạt núi đồi mù sương

 

Tình bạc bẽo đoạn trường ân ái

Đá vàng phai ngang trái xót xa

Ngược xuôi bôn tẩu quan hà

Sòng đời cay đắng đá gà thắng thua

 

Mộng huyễn hoặc sim mua sắc tím

Màu thủy chung chết lịm từng cơn

TiGon trằn trọc giận hờn

Năm canh quờ quặng chập chờn bóng ma

 

Hồn hồ điệp la đà sông núi

Liễu hoa tàn buồn tủi não nhân

Ngẩn ngơ nuối tiếc sóng thần

Lửa lòng nguội tắt mộ phần chôn tim

 

Gạt nước mắt đừng tìm nhau nữa

Cầu Nại Hà răng rứa bơ vơ

Bến mô cá sấu lờ đờ

Bát canh quên lãng đợi chờ làm chi?

 

Thôi đón rước đền nghì mai trúc

Chẳng kết vành thục giục cỏ bồng

Cờ đen cò trắng ngập đồng

Sầu dâng thiên cổ bụi hồng chìm sâu…!

 

26.7.2017 Lu Hà

 

 

 

Tình Bèo Nghĩa Bọt

cảm hứng bài hát của Bằng Giang & Tú Nhi: Bài Ca Kỷ Niệm

 

Ngày xưa ấy tình mây nghĩa gió

Trái tim ơi, lầm lỡ người rồi

Chiều nay bèo bọt than ôi

Xà phòng bong bóng nổi trôi sông hồ

 

Hồn sầu thảm sóng xô thuyền dạt

Ánh trăng thề mờ nhạt thê lương

Sương mù bao phủ sông Tương

Thu tàn đông tái đoạn trường ái ân

 

Hương vị ngọt bần thần xao xuyến

Nụ hôn đầu quyến luyến mãi thôi

Mưa rơi tầm tã núi đồi

Phòng the gía lạnh đứng ngồi ngẩn ngơ

 

Đời thiếu phụ xác xơ cành liễu

Phận má hồng ai điếu xót xa

Chàng quen cát bụi hải hà

Cầu chi hạnh phúc người ta sang giàu

 

Cũng có kẻ khoác màu áo lính

Cuộc chiến chinh mưu tính tang bồng

Đền ơn trả nợ núi sông

Rừng sâu nước độc vợ chồng chia ly

 

Duyên tiền định nhung y chăn gối

Được mấy khi sớm tối bên nhau

Làn môi tươi thắm trầu cau

Loan bồng phượng bế trước sau vẹn tròn

 

Nghe thánh thót véo von trống mái

Yến oanh vui tê tái lòng người

Bao nhiêu kỷ niệm một thời

Canh ba gà gáy lệ rơi đôi hàng!

 

27.7.2017 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen