Montag, 7. Dezember 2020

Song Thất Lục Bát Chùm 164

 

Trường Ca Học Để Làm Gì?

Cảm hứng từ trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hòang Đức phần 99

 

Hỡi tất cả thần dân vương quốc

Thủy cung thành thảm khốc tang thương

Muôn lòai thủy sản thê lương

Đói ăn thất học quê hương thảm sầu

 

Tôm càng cũng dạ đau ruột thắt

Bọc trên đầu chói chặt nghĩ suy

Giáo điều đè nặng tư duy

Cá hồi khai sáng phát huy tinh thần

 

Phân làm não tủi thân vạn kiếp

Mao Trạch Đông gián tiếp ngợi ca

Văn nhân trí gỉa mọi nhà

Khăn the áo lụa thành ra dư thừa

 

Bần cốt cán sớm trưa tần tảo

Nông dân ta hòan hảo tuyệt vời

Bậc thày kinh nghiệm bao đời

Xắn quần móng lợn nặng lời nước non

 

Hoa man ấy mỏi mòn hươu vượn

Thiếu phê bình sóng gợn đục trong

Quen Kim Thánh Thán lòng vòng

Bình văn tếu táo theo giòng nước trôi

 

Nói lấp lửng chẳng vôi thì đá

Nạc mỡ hay trí trá bạt ngàn

Ngược xuôi thiên hạ miễn bàn

Không tì dấu vết không gian nhạt mờ

 

Vô lý trí dật dờ ma ảo

Chỉ là trò tiểu xảo xin thưa

Cổ kim nối gót cò cưa

Trương Nghi mồm mép đong đưa Tô Tần

 

Tâu bệ hạ! Cao nhân của họ

Dạy người ta chớ có thật thà

Khuyên người quân tử phòng xa

Tiểu nhân bức hại cửa nhà tang hoang

 

Không khảng khái đàng hòang chững chạc

Thuật dung hòa lễ nhạc vi quy

Thánh quân gặp phải lạy qùy

Rập đầu tóe máu hiểm nguy chẳng từ

 

Phường giá áo vững như chân vạc

Túi cơm đầy quản ngại đường xa

Nam nhi sĩ tử rằng ta

Vinh quy bái tổ mẹ cha nở mày

 

Cố học gạo loay hoay kinh sử

Tứ thư hòai thi cử rủi may

An Nam còi cọc mượn vay

Lèo tèo tri thức lại hay khoe tài

 

Chơi trận gỉa trần ai thách đố

Bỏ kỳ thi ham hố chỉ tiêu

Họp hành hội thảo xuôi chiều

Kiến văn rời rạc tiêu điều giang san

 

Trần Tế Xương gian nan vất vả

Làm thơ đường gìo chả nấm hương

Xuân Hương thục nữ vấn vương

Dân đen khóai chí nõn nường thỏang bay

 

Mặt Tự Đức đỏ gay cay cú

Nguyễn Du còn trẫm dứ trăm roi

Dám khen Từ Hải trên đời

Phản thần nhiễu lọan trẫm coi ra gì?

 

Đòi cải cách thầm thì gỉa thật

Móc tiền tươi giành giật bảng son

Sá chi liêm sỉ nước non

Tanh tao mật mỡ cháu con ông còn

 

Vạn ứng biến chui lòn cửa lớn

Hoa hậu xinh tí tởn làm duyên

Thành danh phải biết chi tiền

Sòng đời quyết đánh thành tiên đăng đàn

 

Hạng thấp kém lăng lòan hống hách

Đời nhạt phèo đừng trách chi ai

Bao nhiêu câu chuyện bi hài

Trần truồng nhục dục áo dài đài trang

 

Ấn Độ cũng bẽ bàng năm tháng

Giàu tâm linh cay đắng xót xa

Chuyên môn xảo thuật xó nhà

Bí truyền thần học phôi pha lụi dần

 

Chưa tới bậc tao nhân mạc tưởng

Trí siêu nhiên lương đống kỳ khôi

Văn minh thế giới đến hồi

Thông minh điện tóan xa xôi chân trời

 

Thú vị lắm cá hồi trình tấu

Trẫm nghe ra thẩm thấu tâm can

Học hành không thể lường gàn

Tinh thông bác vật gian nan luyện rèn

 

Thổi ống điếu ho hen cò cử

Khen anh hùng công tử Bạc Liêu

Minh tinh con hát lên diều

Ngợi ca chú phỉnh nói điêu kỳ tài

 

Thần tượng khỉ lai nhai chí nhát

Thanh niên thành như hạt dưa khô

Xì ke ma túy giang hồ

Học chi lắm chữ ô hô kiếp nghèo

 

Mua bằng rỏm tóp teo trán phẳng

Lòe bịp đời bắng nhắng phát ngôn

Nổ xằng nghe đến buồn nôn

Chu kỳ kinh nguyệt máu tuôn cửa mồm

 

Kiến thức phải bao gồm tổng diện

Có trước sau hùng biện bao la

Mạch văn thấu tới mọi nhà

Vững vàng lô gích quan hà gần xa.

 

4.10.2016 Lu Hà

 

 

 

Trường Ca Cái Đầu Thấp Bé

Cảm hứng trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hòang Đức phần 100

 

Tâu bệ hạ! Thần dân đây đó

Hỡi muôn lòai chớ có muộn phiền

Tâm linh đẳng cấp khó quên

Phân chia chủng tộc thiên nhiên giai tầng

 

Về lý thuyết triều dâng sóng đổ

Xã hội luôn chăng chớ bao phen

A pác thai lửa nhóm nhen

Thổ dân da đỏ trắng đen vẫn còn

 

Thời trung cổ cha con chồng vợ

Mua bán nơi phố cổ cũi người

Ngậm ngùi nô lệ tả tơi

Còng lưng trâu ngựa lệ rơi đôi hàng

 

Hợp chủng quốc huy hòang tổng thống

Obama tiếng trống tự do

Nhân quyền dân chủ từng lo

Chúng sinh bình đẳng cánh cò bay xa

 

Nhưng tuy vậy khó mà đếm được

Da đen nào bác học phát minh

Bâng khuâng châu Á La tinh

Suy vi rành rẽ hành trình vươn lên

 

Kìa hàng tỷ Triều Tiên Hán Tộc

Người Việt Nam gầy gộc tư duy

Mơ màng sông núi biên thùy

Bánh bao sủi cảo thủy chung cánh đồng

 

Văn nghệ sĩ lông bông thơ phú

Thích giáo điều câu cú văn xuôi

Bình Ngô Hịch Tướng Sĩ thôi

Hòang Lê Nhất Thống nổi trôi sông hồ

 

Nga Lô Sô hẹn hò trong rạp

Nghe văn nhân thụ nạp luân trình

Ốm đau bệnh viện trần tình

Khát khao chữ nghĩa lung linh mái trường

 

Quen tín ngưỡng giáo đường cứu rỗi

Để tỏ bày tăm tối lầm than

Tình thương bác ái chứa chan

Hiền nhân chí sĩ nồng nàn thiết tha

 

Văn sĩ Việt khề khà bao cấp

Thiên đường mù khỏa lấp trán nhăn

Vòng đai khóa chặt trôi lăn

Bánh xe kiến tạo nhọc nhằn vần xoay

 

Tiếng mẹ đẻ loay hoay Hán hóa

Pháp Ý Anh xí xóa xem khinh

Trần trừ hướng thiện anh minh

Bon chen vật chất tâm linh coi thường

 

Cả xã hội điên cuồng cơm áo

Chẳng ca từ nhạc họa nâng cao

Dăm câu cổ hủ nghêu ngao

Gà cồ ăn quẩn thều thào cối xay

 

Nhặt bã rượu men say chuếnh chóang

Tranh Đông Hồ hào nhóang trong nhà

Than ôi, vách đất chuồng gà

Vườn rau ao cá xót xa nỗi niềm

 

Lòng đố kỵ dày thêm năm tháng

Hạt giống trồng cay đắng đỏ lòm

Phê bình đấu tố om xòm

Đọa đầy chèn ép chồm hôm cửa quyền

 

Bầu đòan thể đảo điên thế sự

Dìm dân oan thống khổ dưới chân

Dế giun quằn quại xác thân

Đầu tôm giảo họat xứ quân xa gần

 

Lò đào tạo bất nhân dị dạng

Kim chỉ nam mạt hạng táo lê

Nghèo nàn trí tuệ ê chề

Quốc doanh vụ lợi chán chê cậy nhờ

 

Không chịu học nằm mơ tác phẩm

Chẳng rũa rèn thiên bẩm cầu sinh

Nghìn trang vạn mớ hôi rình

Chuột chù gặm nhấm linh tinh xáo mòn

 

Đầu bé tí lon ton thằng ngốc

Cầm đèn dầu chạy trước ô tô

Trần truồng mốc thếch ô hô

Nô tài đuổi rượt nhấp nhô bướm hồng

 

Chẳng nhân vật kỳ nhông trống rỗng

Giọng tắc kè từng đống khoa trương

Thi đàn trọc phú nhiểu nhương

Cháu con cụ cả phố phường chen chân

 

Nhóm quyển lợi tranh phần hưởng thụ

Hội nhà văn dưa khú hóa thơm

Xẩu xương thừa thãi  cá đơm

Giấy khen bổng lộc nồi cơm sao đầy

 

Bụng rỗng chữ bầy nhầy văn bút

Mong số đông mướm đút ngợi ca

Báo đài trống mõ phèng la

Vênh vang tự đắc rằng ta hơn người

 

Cả thế giới xa rời lảng tránh

Dân ù lỳ đỏng đảnh tai trâu

Theo chân nối gót thày Tầu

Nhấn chìm văn hóa bể dâu tự cường

 

Dòng trường ca thê lương ảo não

Vua thủy tề chao đảo tinh thần

Cá hồi triết lý  thấm dần

Biển Đông xao xác tần ngần thế nhân!

 

4.10.2016 Lu Hà

 

 

 

 

Trường Ca Não Bộ Lạc Hồng

Cảm hứng từ trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hòang Đức phần 101

 

Nhờ kiểu não muôn lòai phát triển

Biết ăn nằm hãnh diện tòan thân

Óc teo rối lọan tâm thần

Người ngu kẻ dại dã nhân lạc lòai

 

Cuộc khủng hỏang bi ai thảm khốc

Đầu không xuôi cộc lốc đuôi co

Rắn kia chẳng hiểu nguyên do

Cá trê rúc bụi tối mò đất đen

 

Người Việt bảo chẳng nên tích sự

Không có thày mày cứ lang thang

Còn hay đánh bóng nổ xằng

Thân tàn ma dại điếm đàng dong chơi

 

Sáng thế kỷ con ơi, Thiên Chúa

Các triết gia chan chứa sầu tuôn

Học càng ít ỏi mà buồn

Đời như bươm bướm chuồn chuồn vẩn vơ

 

Thông lý thuyết ước mơ chắp cánh

Các bách gia vật cảnh trần ai

Khéo tay sản phẩm đền đài

Ấm no hạnh phúc gót hài dặm băng

 

Ghét lý luận phũ phàng tội ác

Thiếu tư duy hốc hác đọa đầy

China Nam Việt có hay

Co ro tình cảm mượn vay tinh thần

 

Nào đòan kết dấn thân cát bụi

Mắt qúang gà càng tủi đường xa

Ngược xuôi nặng gánh sa bà

Năm cha ba mẹ sơn hà khổ đau

 

Các tôn giáo đủ màu oanh liệt

Duy vật còn thảm thiết nước non

Phỉnh phờ tô vẽ vàng son

Được chăng hay chớ sống còn mặc bay

 

Ôi sự thật đắng cay chua xót

Vua thủy tề thảng thốt kêu lên

Các thần tạo dựng chính quyền

Trên nền lê táo đảo điên lọc lừa

 

Mùi quốc xã gáo dừa lộc cộc

Cảnh đầu rơi từng vốc tang thương

Anh em vô sản một phường

Đấu tranh giai cấp thê lương não nùng

 

Tài sản cướp chất thùng xếp đống

Cai đầu dài đánh trống hò reo

Tôn vinh thủ lãnh đầu heo

Phân chia qủa thực chó mèo tranh ăn

 

Vua tập thể trôi lăn thế kỷ

Trên giấy tờ bố tý lên ngôi

Ngai vàng con cháu thịt xôi

Trở về phong kiến cò mồi lòi ra

 

Theo định hướng vịt gà quang quác

Kiểu luật rừng ngơ ngác về đâu?

Thi trường kinh tế không đầu

Giơ tay chỉ thị dãi dầu nắng mưa

 

Dai như đỉa cò cưa chính thể

Mị dân hòai chống chế nước đôi

Loanh quanh thanh kiếm ghế ngồi

Giăng mành lá chắn tanh hôi máu người

 

Dân khiếu kiện cảnh đời oan nghiệt

Án mịt mờ thảm thiết kêu la

Thuyền câu trôi dạt Hòang Sa

Nha Trang Vũng Áng bóng ma chập chờn

 

Bầy qủy đói lên cơn say máu

Lạc Hồng ta con cháu xác xơ

Ông gìa bà cả bơ vơ

Không nơi nương tựa thế cờ ngọai bang

 

Tư bản đỏ bàng hòang tẩu tán

Đảng viên cao chiến trận ngân hàng

Vợ chồng nghất nghểu núi vàng

Mua nhanh quốc tịch xênh xang mõ làng

 

Thiến heo lơn vênh vang an trí

Lão giáo làng thất chí cuồng điên

Thày Tàu sai bảo thường xuyên

Hoa Nam tình báo đứng bên hội bàn

 

Thế cùng tận giang san chìm đắm

Giống ươn hèn còn lắm tối tăm

Trung thu dưới ánh trăng rằm

Ngẩng đầu nuối tiếc tơ tằm ngàn năm

 

Ôi não bộ Việt Nam khốn khổ

Biết bao giờ tỉnh ngộ cơn mê

Nửa đời vất vưởng ê chề

Biết bao nhục nhã não nề lũy tre .

 

5.10.2016 Lu Hà

 

 

 

 

Trường Hài Ca Giơ Tay Là Pháp Luật

Cảm hứng từ trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hòang Đức phần 102

 

Trẫm nghe nói: lục lâm thảo khấu

Xử phạt nhau đầu gấu giang hồ

Sai nha quan lại ma cô

Vô thiên vô pháp cơ đồ nước non

 

Dùng chữ nghĩa vàng son hàng mã

Lừa bịp dân hư cấu bánh bao

Phê bình bát nháo lộn nhào

Hội trường đấu tố tào lao chợ giời

 

Buôn bán xác tả tơi lính tráng

Mâu thuẫn gây phỉ báng bạo hành

Nhập nhằng khái niệm nhân danh

Hung tàn lò lửa tan tành ngói mây

 

Thưa bệ hạ ! Đọa đầy giai cấp

Cõi trần gian vùi dập lương tri

Bày trò tẩy não man ri

Rỉ tai mã tấu thầm thì nhỏ to

 

Lập trường gỉa đói no kiên quyết

Ngu đến cùng khánh kiệt nhân tài

Quẩn quanh dối trá thừa sai

Rêu rao thành tích báo đài loan tin

 

Tình đồng chí mẹ mìn bọt nhãi

Nhổ mặt nhau hủy họai thần kinh

Dật dờ chiếc bóng vô hình

Ác ma đảng trí rập rình vây quanh

 

Ghê tởm thật thong manh chẳng rõ

Kiếp ngựa trâu dậu đổ bìm leo

Noi gương thần tượng tóp teo

Dưa lê bám giữ đói nghèo tật mang

 

Tư bản đỏ hành trang Các Mác

Kim chỉ nam bới rác ăn theo

Thặng dư gía trị lộn lèo

Vịt gà ngan ngỗng chó mèo tranh nhau

 

Không nguyên lý trước sau xụp đổ

Cột kèo nghiêng chúng cố lợp nhà

Gông cùm xiềng xích khảo tra

Kiêu binh quân phiệt nhân hà thê lương

 

Hai thế kỷ đào mương xẻ máng

Vô sản khùng trác táng điêu ngoa

Rừng xương núi thịt nhạt nhòa

Suơng mù ảm đạm bắc loa tuyên truyền

 

Quyền bình đẳng láo liên dưới đáy

Tự do không dơ dáy ủy ban

Giai tầng cấp ủy luận bàn

Gà cồ ăn quẩn bần hàn cối xay

 

Đèn cù vẫn loay hoay quay tít

Dư luận viên đớp hít váng xình

Đa nguyên lập hiến quang minh

Tham  ăn xóa bỏ Ba Đình phởn phao

 

Bẳng nghị quyết xu hào bắp cải

Giơ tay thì bắt phải tuân theo

Đấu thầu gía rẻ như bèo

Ưu tiên Tàu khựa kì kèo nhiễu nhương

 

Dân đóng thuế tổ phường khối xóm

Ngõ ngách rình từng nhóm côn an

Rủ rê anh chị dã man

Đâm thuê chém mướn bầy đàn tranh ăn

 

Hơi một tý khó khăn để lại

Mỹ ngụy gây một giải giang san

Chớ nên giao động kêu than

Thắt lưng buộc bụng chứa chan ân tình

 

Trống cứ đánh âm binh thổi ngược

Tò tí te xấc xược thị trường

Thượng tầng kiến trúc kiên cường

Vững như bàn thạch chủ trương lâu dài

 

Quyền lãnh đạo độc tài đục khóet

Kẻ hạ tầng lòe lọet nhiêu khê

Mẹ cha chú bác tung hê

Làm quan cả họ bò bê cậy  nhờ

 

Nồi cá lẩu lơ mơ đồng nát

Lạc hậu say thành đạt doanh nhân

Tiền chùa xây cất thành phần

Con cháu cụ cả xa gần xôn xao

 

Đảng vĩnh cửu cào cào châu chấu

Vì miếng ăn cào cấu tâm thần

Đồng lương béo bở bán thân

Máu tươi đồng lọai đồng cân vàng ròng

 

Dân khiếu kiện long đong khốn khổ

Cảnh màn trời áo khố bê tha

Gầm cầu góc chợ làm nhà

Túi ni lông rách lê la phố phường

 

Côn đồ đánh nhiễu nhương cảnh sát

Bán hàng rong bi đát tang thương

Mẹ gìa cha ốm liệt giường

Thuốc men chẳng có quê hương lạc lòai

 

Kế sao hết bi ai tận diệt

Cá chết trương thảm thiết môi trường

Hồ Tây cảnh ngộ bất thường

Vành tang nấm mộ khói hương mịt mù

 

Nền pháp chế âm u ma qủy

Nghị gật suông túy lúy men say

Ai hay đảng pháp ra tay

Bóp cò dân chúng chúng bay nhừ đòn.

 

5.10.2016 Lu Hà

 

 

 

 

Trường Ca Luật Rừng Thảo Khấu

Cảm hứng từ trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hòang Đức phần 103

 

Hỏi thế giới không nơi nào kỳ quặc

Giống Việt Thường Tàu khựa Bắc Hàn sâm

Bánh bao nhân thịt cừu nấu xương hầm

Màn pháp luật sục sôi nồi canh lẩu

 

Chầu nghị quyết giơ tay bầu đại biểu

Tổ cò mồi ngẫu hứng đứng lô nhô

Cá hồi ngươi có thấy lũ hồ đồ ?

Mang đảng tính giết tươi hồn dân tộc

 

Trong bóng tối đứng trên đầu đất nước

Ba triệu con tôm tép nhởn nhơ hòai

Vì u mê lý tưởng thuyết độc tài

Vô sản gộc vùng lên trùm bá đỏ

 

Trò xảo trá lưu manh thành lãnh chúa

Địa chủ hèn vùi dập dưới chân mồ

Cờ búa liềm lưỡi hái bóng ma cô

Bần nông thế khải hòan ca chiến thắng

 

Cũng quốc hội bù nhìn ngồi dạng háng

Tổ ban bê hành chính gánh cồng kềnh

Biên bản thành rừng giấy lộn mông mênh

Coi triển lãm khách hàng xem đồ mẫu

 

Đảng quản lý thay dân quyền làm chủ

Dọa răn đe hình phạt ngón tay dài

Mười hai đầu con rắn quấn chặt ngai

Chẳng trách nhiệm cha chung không ai khóc

 

Bộ chính trị đại ca tòan lão ngốc

Học hành gì tiến sĩ giấy lơ mơ

Bằng cấp mua ngơ ngác trước thế cờ

Siêu cường quốc giao tranh vì quyền lợi

 

Khinh pháp luật thượng tôn không phải lối

Coi thường dân làm theo ý anh ba

Anh sáu kia bảo bán đảo Hòang Sa

Ký quyết định ấy còn chờ cụ cả

 

Tâu bệ hạ! Nay thần xin khấu tạ

Nước non này thật vô pháp vô thiên

Mao Trạch Đông súng đẻ ra chính quyền

Theo nhân trị Tần Thủy Hòang Hán đế

 

Nghị quyết đảng ấy là ngôi chính thể

Tổng bí thư quyền sinh sát chúng sinh

Chính ủy đòan tư tưởng nắm thần kinh

Yêu chủ nghĩa tôn vinh là yêu nước

 

Bởi động lực tư phê thành bới rác

Đố tố người đồng chí hội cùng thuyền

Luôn nghi ngờ hạch tội mới làm nên

Kách cái mạng là khai trừ vĩnh viễn

 

Không có mặt trên cõi đời cống hiến

Lòng trung thành sẽ đựợc thưởng bạc tiền

Được mở mày rạng rỡ tấm bằng khen

Nâng quan điểm là thân tàn ma dại

 

Vương quốc biển âm u buồn tê tái

Vua thủy tề mới hỏi các thần dân

Các khanh cần thỏi vàng hay cục than?

Tâu thánh thượng câu hỏi này dễ qúa

 

Tôm cá ốc lao nhao ra vẻ cả

Theo chúng thần than qúy như vàng đen

Trên trần gian các lân quốc bon chen

Thì có nghĩa vàng mới là gía trị

 

Thật cảm động xem ra như chân lý

Đi bằng môi mà ốc cũng biết điều

Đâu như kẻ ác gian lưỡi cú diều

Mao Xáng Xế giữa biển người xảo thuật

 

Nếu Mao bảo nghị quyết là pháp luật

Nghị quyết hơn hay pháp luật lớn hơn?

Cua cáy buồn uất hận giọng tủi hờn

Có nghị quyết bày vẽ chi pháp luật?

 

Một dân tộc sống không cần lề luật

Phận củ mì hột bột để làm ăn

Chẳng bao giờ chịu tỉnh ngộ ăn năn

Ghét chính trị nhiêu khê nhiều khỏan mục

 

Đâu cứ tưởng bình chân mà hưởng phúc

Thời bán khai bộ lạc vẫn lưu truyền

Lời Cesar chúng dám bảo pháp quyền

Từ Ai Cập Phrao trung cổ

 

Mắt đền mắt răng đền răng ý Chúa

Bác ái nào dễ dung thứ Sa Tan

Babilon vào một buổi chiều tàn

Đòan chiến bại ngựa thồ dân Do Thái

 

Đời vong quốc bước chân người bải hỏai

Hai nghìn năm lưu lạc nước mắt rơi!

Tổ quốc ơi! Con trở lại bên người

Đời tăm tối hồi sinh bừng ánh sáng

 

Nền pháp luật công dân quyền bình đẳng

Hỡi nhân tài trông rộng mắt xa xôi

Tình thương yêu trái tim đập bồi hồi

Duyên hội ngộ đức cù lao tổ phụ

 

Luật thảo khấu trước sau không có chỗ

Nơi mọi người công lý đợi thiết tha

Bình an cho tất cả mọi ngôi nhà

Mường kinh thổ đông dân hay thiểu số

 

Phải tuân thủ pháp quyền không chối bỏ

Hiến pháp thành nền tảng của quốc gia

Mọi công dân hễ nam nữ trẻ gìa

Các đảng phái sắc màu mang tín ngưỡng

 

Hỡi sông núi hồn thiêng ta nuôi dưỡng

Không phân chia giai cấp xóa bạo quyền

Mọi con người của cải khối tài nguyên

Rừng biển cả cho dù nơi hải đảo

 

Mang sức lực tinh thần lòng hiếu thảo

Biết trọng người tài đức giỏi hơn ta

Không ganh đua liên kết với ma tà

Nền dân chủ phương tây làm kiểu mẫu

 

Phải chôn lấp tam tòng mùi nho giáo

Cưỡng bức đàn bà trói buộc trẻ thơ

Vững đức tin thánh thiện phụng thờ

Có chọn lọc nơi đâu vì công lý

 

Nên triết học suy tư cùng thế kỷ

Lô gích vẹn tòan biện luận sâu sa

Việt Nam ta cả một giải sơn hà

Bao khó nhọc tổ tiên mình gây dựng

 

Mỗi thước đất chốn biên thùy thế đứng

Xương máu dày hồn tử sĩ âm u

Lũy tre làng nghe tiếng hát mẹ ru

Hãy nhớ lại lời Vua Trần trăng trối!

 

6.10.2016 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen