Donnerstag, 21. September 2017

Thơ 5 Chữ Chùm 30



Chia Sẻ Buồn Vui

Vậy có lời an ủi
Gửi tới Trần Thanh Nga
Vương vấn mảnh trăng ngà
Sầu mùa thu lá rụng

Ôm cây đàn gảy khúc
Hoen khoé hạnh lưng tròng

Cung Đàn Dang Dở Trăng Thu Sầu Thảm



Bình thơ Giang Hoa và Lu Hà

Suối Nguồn ...

Trăng thanh gội tóc sương trời
Giọt rơi kẽ lá giọt khơi suối nguồn
Thầm nâng bóng nguyệt bên khuôn
Tình ôm tuyết lạnh lệ tuôn úa lòng ...

25.06.2016 Giang Hoa

Thơ 5 Chữ Chùm 29



Xót Xa Bao Cuộc Đời
tăng Vũ Kim Ngân khi nghe hát bài: Nắng Lên Xóm Nghèo

Em hát cho lòng anh
Mang nỗi sầu cay đắng
Quê hương mình năm tháng
Cũng nghèo lắm ai ơi!

Thơ 5 Chữ Chùm 28




Giờ Này Em Ở Đâu
cảm xúc từ tấm ảnh của Vũ Lan Phương

Good morning thế gian
Tâm hồn ai rạo rực
Trái tim còn dư sức
Thoang thoảng ngọc xuân lan

Thơ 5 Chữ Chùm 27



 An Ủi Chia Sẻ

An ủi Vanessa
Thăm thẳm ánh trăng ngà
Hôm qua lại một tuổi
Thời gian chẳng chịu tha

Thơ 5 Chữ Chùm 26




Hai Đầu Nỗi Nhớ

Ở hai đầu nỗi nhớ
Nôn nao cả lòng ai
Mai ngày ta trở lại
Thăm rặng liễu chương đài

Thơ 5 Chữ Chùm 25




Tôi Mơ Về Quê Mẹ
viết tặng nghệ sĩ Nguyễn Hoài Hương

Tôi mơ về quê mẹ
Đã biết bao năm rồi
Linh hồn tôi khắc khỏai
Nơi xứ xở xa xôi

Thơ 5 Chữ Chùm 24



Nàng Đợi Ta Từ Ngàn Năm Trước

Nàng đợi ngàn năm trước
Bên song cửa chờ ta
Hôm nay mới dám hỏi
Hẳn là Trương Diệu Hoa?

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 30



Lòng Cụ
hoạ thơ Nhất Linh: Mừng Cụ Nguyễn Hải Thần

Cụ đã đi rồi nhớ những câu
Lạc Hồng con cháu vững bền lâu
Nhân hoà sông núi xanh màu tóc
Vạn đại giang sơn tuyết trắng đầu
Đoàn kết toàn dân ngăn giặc nước
Anh hào nhân khí để ngàn sau
Việt gian cộng sản tranh quyền lực

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 29




Khối Tình Chẳng Tan
hoạ thơ Mai Hoài Thu: Làm Sao Cởi Trói

Tương tư sầu muộn luỵ trần ai
Bụi bặm trâm gương cả lược cài
Trăng gió hàng hiên mưa nhỏ giọt
Mây vờn song cưả lệ tuôn dài
Thuyền tình chấp chới không bờ bến
Bể ái mênh mông chẳng đất đai

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 28




Cũng Bơ Vơ
hoạ thơ Ông Già Sa Đéc: Vu Vơ

Dối già đắm đuối mộng hồn thơ
Chín suối là thôi hết cả mơ
Bác vẫn nhặt khoan cồn cát trắng
Em còn thong thả sóng xô bờ
Đào tơ trên mạng tươi cười đợi
Củ chuối huỳnh quang dở mếu chờ

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 27



Ai Nhớ
hoạ thơ Thi Nguyên: Nhớ Ai

Nhớ ai ai nhớ ở nơi này?
Món nợ thơ văn đắm đuối đây
Nhật nguyệt xoay vần tình sóng biển
Bướm ong dìu dặt bóng chiều mây
Có người hối hả thành vơ vẩn
Khác kẻ ung dung với cỏ cây

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 26




Vụng Đường Tu
hoạ thơ Nguyễn Khuyến: Vịnh Tiến Sĩ Giấy

Bí thư thành ủy nó pha trò
Trình độ gu gồ ngất nghểu cu
Tiên Lãng học đòi danh tiến sĩ
Hải Phòng bằng cấp đáng ba xu
Công an đập nát chòi canh cá
Tôm tép nồi niêu cứ tịch thu

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 25



Bản Ngã Hồn Thơ
hoạ thơ Thi Nguyên: Nhớ Bạn Phương Xa

Tình bạn suốt đời mãi quý nhau
Trước sau trọn vẹn khổ sầu đau...
Tâm linh thanh bạch vầng trăng tỏ
Trí huệ sáng ngời sẽ đến sau
Le lói trong tim xanh biếc ngọc
Phong quang dòng máu sắc muôn màu

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 24



Đa Tình Cổ Hận
hoạ thơ Mai hoài Thu: Tự Cảm

Thôi cố kiếp này chẳng lấy chồng
Kiếp sau Hà mỗ có nghe không?
Luân hồi chìm nổi thân bèo bọt
Lận đận phong ba trí gánh gồng

Thơ Tâm Tình Chùm 30


Từ Ấy

đối đáp với Tố Hữu

Từ ấy trong tôi đầy bóng tối
Mặt trời vụt tắt nhói qua tim
Tâm hồn tôi rụng tàn hoa lá
Rất nhạt hương và vắng tiếng chim

Thơ Tâm Tình Chùm 29



 Hoa Chẳng Tàn Phai
hoạ thơ Hàn Thiên Lương

Quốc sắc thiên hương bậc mỹ nhân
Làm sao tránh khỏi lụy phong trần
Ái tình bể khổ thương đau lắm
Ai đã gieo vần mây sắc vân

Thơ Tâm Tình Chùm 28



Mẹ Ơi!
tặng những đưá con bị bỏ rơi

Kẻ ấy làm cha lúc bạc đầu
Không thèm nhìn nhận lũ con thơ
Tấm gương loài qụa đừng ca nưã
Tủi nhục đời ai kiếp sống thưà…

Thơ Tâm Tình Chùm 27



Tương Tư Với Hình

Quái lạ vì sao lại vấn vương
Kià cô thiếu nữ mãi hoài thương
Duyên thơ vô ý gây nên tội
Cho kẻ chiêm bao cõi mộng trường

Thơ Tâm Tình Chùm 26




Dã Tràng Xe Cát
hoạ thơ Nguyễn Thành Giang

Tan khát vọng niềm tin từ sắt đá
Xe cát vàng xây thành lũy biên cương
Khắc vào tim nên lầm lỡ lạc đường
Cơn sóng dữ mang hình hài ác quỷ

Thơ Tâm Tình Chùm 25



Ai Có Hay Chăng?

Ai có hay chăng, ai nhớ ai
Mà ai hờ hững dửng dưng hoài
Hỏi xem muôn vạn lần số kiếp
Đã có khi nào, ai với ai?

Thơ Tâm Tình Chùm 24




Mộng Gửi Ngàn Sau

Tôi vẫn thẫn thờ say đắm cô
Nữ thần vệ nữ mộng chiêm bao
Cô cười mái tóc nghiêng sao xuyến
Nhắn gửi ngàn sau buổi hẹn hò…

Song Thất Lục Bát Chùm 30



Thiên Thần Vệ Nữ
viết tặng Hiền Châu

Dáng tha thướt thiên thần vệ nữ
Bước chân đi nhịu nhịu má hồng
Xôn xao ong bướm bềnh bồng
Én chao cò lượn cánh đồng cỏ non...

Song Thất Lục Bát Chùm 29




Khi Gió Xuân Sang
cảm xúc clip của nữ sĩ Nguyễn Thanh Xuân

Gieo lối mộng cung đàn da diết
Áo xuân dài tha thiết hương mơ
Vườn đào ong bướm gọi thơ
Như bao cô gái đợi chờ xuân sang...

Song Thất Lục Bát Chùm 28




Hồn Thơ Nina
viết tặng nữ sĩ Nina Phan

Thơ ngọt lịm như là viên kẹo
Làn môi xinh mộng kéo dài ra
Ngàn thu chứng giám trăng ngà
Men say ngây ngất thái hà hồn mây…

Song Thất Lục Bát Chùm 27



Biển Gầm Sóng Vang
cảm đối thơ Nguyễn Thị Diễm Kiều

Nàng Nguyễn Thị Diễm Kiều tưởng nhớ
Chàng thi nhân sứ sở xa xôi
Trái tim cộng hưởng bồi hồi
Hồn thơ chung nhịp nổi trôi giang hồ…

Song Thất Lục Bát Chùm 26



 

Mò Kim Đáy Biển
cảm hứng thơ với Võ Ngọc Nhi

Em say đắm đùa mây rỡn gió
Anh hóa thành cơn bão lướt qua
Nhạc tình khiêu vũ làm qùa
Cung đàn ân ái bốn mùa cỏ hoa…

Em chọn cách chan hòa mưa nắng
Dù bụi đời cay đắng xót xa
Trăng lên lồng lộng bóng nga
Ngọc Nhi lã chã Lu Hà tuôn châu…

Song Thất Lục Bát Chùm 25




Nhớ Thương Cha Mẹ
cảm đối thơ Hiền Châu: Mưa Rào Chớm Hạ

Mưa rả ríc ngậm ngùi cha mẹ
Tình thương con vạn kỷ phôi pha
Mười ba năm đã xa nhà
Lũy tra giếng nước gương ngà mờ soi

Song Thất Lục Bát Chùm 24



Mãnh Hổ Rừng Xanh
Kính bái hương hồn Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn

Hồ Ngọc Cẩn xả thân vì nước
Ngẩng cao đầu tổ quốc yêu thương
Nhẫn tâm viên đạn phũ phàng
Tuôn dòng máu đỏ chói chang cờ vàng

Nỗi Niềm Lục Bát Chùm 30




Ai Qua Vị Hoàng

Nơi nào như đất ấy không?
Phố phường tiếp giáp bờ sông một luồng
Nhà kia đạp đổ gia đường
Chua ngoa vợ chửi mắng chồng xơi xơi

Nỗi Niềm Lục Bát Chùm 29



Ngàn Thu Ai Oán

Ngàn thu ai oán than ôi!
Nhớ thương cho nắm xương thôi một đời
Thân tàn ma dại đi rồi
Lá vàng cỏ uá rã rời thê lương

Nỗi Niềm Lục Bát Chùm 28



 Xuân Chín Quá

Kể từ môi thắm chỉ đào
Hây hây đôi má hồng hào ngất ngây
Thêu thuà em tập vá may
Không lâu em sẽ được ngay tấm chồng

Nỗi Niềm Lục Bát Chùm 27



Tiểu Sa

Tiểu sa như giọt mưa sa
Người là công tử hay là cô nương?
Lục bình ai thả trên sông...
Lá xanh bông trắng sen vàng ngẩn ngơ...
Chắc rằng chưa phải sư cô
Hay là chú tiểu ở chuà nào đây
Sư huynh sư tỷ mừng vui
Xin cho biết mặt biết người là ai?

Nỗi Niềm Lục Bát Chùm 26



Thương lại Thương

Thương Hoài ơi hỡi Hoài Thương
Thương nàng Công Chuá kén chồng năm mươi
Gái ngoan tài sắc một thời
Huyền Trân Công Chuá một đời tài hoa
Phải là nguyên thủ quốc gia
Khua môi muá mép cáo già khôn ngoan
Mắt tai lúng liếng nhà sàn

Nỗi Niềm Lục Bát Chùm 25




Theo Dấu Chân Xưa
hoạ thơ Hồ Bảo Thanh

Lối xưa chân cứng đá mòn
Theo dòng nước chảy tâm hồn Tố Như
Trăm năm kể chuyện ngàn thu
Trăng soi đầu ngõ bóng luà cưả sau

Nỗi Niềm Lục Bát Chùm 24



 Thày Là Quận Trưởng
 tặng Giáo Sư Nguyễn Liệu ( sau khi đọc Hồi Ký)

Thắng thua là bởi tại trời
Nghiã đời để lại tình người bao la
Tuổi thày gọi chú hay cha ?
Thương bao số phận nhạt nhoà lệ rơi!
" Đời Tôi" sương đọng bồi hồi
Từng trang hồi ký ngậm ngùi giang sơn...

Chùm Thơ Tình Ngắn 30



 Giấc Mộng Huyền Ảo

Em mơ giưã vòng tay ôm ấp
Cuả người tình tiền kiếp xa xưa
Em say cung điệu đò đưa
Sông Hương núi Ngự bóng dưà soi gương

Chùm Thơ Tình Ngắn 29



Gái Xuân Quê

Xuân non cỏ biếc da trời thắm
Đôi má hồng au lúm đồng tiền
Em cười tươi tắn hồn nhiên
Khiến tôi mộng ước tơ duyên ưá thèm

Chùm Thơ Tình Ngắn 28



Em Mong Nắng Hạ
tặng Hoài Vân ( Chiếc Lá Vàng )

Anh đi trốn lúc trời mây gió
Dải Ngân Hà tìm ở nơi nao
Trái tim hờn giận làm sao
Hồn trinh ngây ngất bướm đào vẩn vơ

Mittwoch, 20. September 2017

Chùm Thơ Tình Ngắn 27



Duyên Nợ Dở Dang

Nghìn năm duyên nợ dở dang
Thương nàng công chúa lỡ làng tơ vương
Vì cha em phải lấy chồng
Đò ngang đẫm lệ má hồng phôi phai

Nhọc nhằn trong cõi trần ai
Xót xa Thánh Mẫu trang đài thướt tha
Con thơ kìa Chế Đa Đa
Lẻ loi cung điện trăng ngà mờ soi

Chùm Thơ Tình Ngắn 26



Dòng Đời Nổi Trôi
cảm xúc khi đọc thơ Thimyngọc Huynh: Ai Người Thiết Tha

Trời bỗng tối u sầu ảo não
Trận bão giông em đã hết cười
Nhạt nhòa thổn thức chơi vơi
Con thuyền định mệnh tả tơi đắm chìm…

Chùm Thơ Tình Ngắn 25



Đôi Dòng Cảm Tác
tặng Hoài Trang Vu

Xôn xao bãi biển chiều nay
Rì rào sóng vỗ vơi đầy chưá chan
Lượn lờ cánh trắng hân hoan
Kình ngư nhạn lạc bần thần thiết tha

Chùm Thơ Tình Ngắn 24




Đối Đáp Với Thi Nguyên 4

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
Giữ cương vị muội còn hơn vịt trời

Sao huynh lại thích làm chàng Cuội?
Nhân gian thường nói Cuội không ngoan.
Dẫu cho sống ở Điạ Đàng,
Còn mơ Trấn Thế khóc than đêm trường.

Chùm Thơ Tình Dài 30



Áo Trắng Em Bay

Áo trắng em bay phấp phới xinh
Ngẩn ngơ thơ thẩn khách đa tình
Ngất ngây sánh bước cùng người ngọc
Hãy nói rằng em chỉ thích anh

Chùm Thơ Tình Dài 29




Cho Anh Một Lời Xin Lỗi
tặng H nhân đọc bài :” Gác Nhỏ Đêm Xuân”

Muà xuân năm ấy gặp em
Rồi bao kỷ niệm êm đềm bên nhau
Hôm nay lòng lại ngẩn ngơ
Hương Lan thánh thót bên bờ sông tương

Chùm Thơ Tình Dài 28



Biết Phải Làm Sao

Anh biết lắm hồn thu phảng phất
Gió thu buồn cô quạnh làm sao
Lá thu xào xạc vẩn vơ
Bồi hồi thổn thức ngẩn ngơ ra vào

Chùm Thơ Tình Dài 27




Lời Hẹn Chờ

Tuổi đã cao rồi vẫn vấn vương
Thương cho phận bạc cái hồng nhan
Thuyền quyên quân tử vòng duyên số
Trời chẳng cho nhau được ở gần

Chùm Thơ Tình Dài 26




Em Có Hay Không?

Suốt mấy hôm nay anh nhớ em
Nỗi niềm nghèn nghẹn ở trong tim
Bâng khuâng tư lự anh thường hỏi
Nhạn lạc nơi đâu chẳng thấy tin?

Chùm Thơ Tình Dài 25




Nhớ Cánh Phong Lan

Thơ mãi mà anh chẳng chán sao
Bâng khuâng thoang thoảng bóng hồn xưa
Lưả lòng âm ỉ còn vương maĩ
Than cuỉ còn đâu  lúc xế chiều?

Chùm Thơ Tình Dài 24



Hẹn Lại Muà Sau

Mỗi lần anh đến chơi
Mẹ lại gọi em về
Nhưng em còn bé lắm
Bao muà hoa phượng rơi

Khi anh đã lên mười
Thì em mới lên hai