Sonntag, 12. November 2017

Thơ Tâm Tình Chùm 35



Hận Để Ngàn Thu
kính bái giác linh Cụ Nguyễn Trãi

Đệ nhất công hầu có Ức Trai
Mười năm nếm mật phải nằm gai
Chiêu binh phò chuá yên bờ cõi
Nghĩa đảm trung thần có mấy ai?...

Chỉ tại lòng người nó hiểm sâu
Gian thần nghịch đảng nước non nhà

Thơ Tâm Tình Chùm 34



Hận Để Ngàn Thu

Thiếp mất chàng rồi Thi Sách ơi !
Căm tên Tô Định thú lang sài
Phất cờ khởi nghiã vì dân nước
Để lại ngàn thu vạn cuộc đời

Hai đất Mê- Châu nặng nghiã nhân
Trời Nam Hợp Phố góc Cửu Chân
Trùng trùng gươm sáng hồn sông núi
Nợ nước thù nhà vẫn chẳng tan

Thơ Tâm Tình Chùm 33



Ngày Trời Buồn

U ám làm sao trời cứ mưa
Mấy hôm rền rĩ vẫn chưa vừa
Trời buồn nên lại càng thêm khổ
Thấy khổ nên đành phải nói ra :

Ta viết ra đây những cảm sầu
Nỗi lòng tê tái suốt canh thâu
Giọt sầu đã hoá thành thơ cả
Tâm trạng giãi bầy mới có thơ .

Thơ Tâm Tình Chùm 32



Hoa Mai Xứ Lạnh
tặng Anh Trần trung Đạo

Nhớ hẹn xuân về ra đón hoa
Năm nay tựa cửa ngóng từ xa
Lang thang mây lạ chiều cô quạnh
Hồn lạc phương xa ở chốn nào?

Hà nội giờ đây cơn gió mưa
Còn đâu diễm lệ buổi xa đưa

Thơ Tâm Tình Chùm 31



Lời Trăng Trối

Đức Đệ Tứ thiết tha lời trăng trối
Bao yêu thương nhắn nhủ với đàn con
Khi ra đi mà chẳng trọn đôi lần
Cho dân tộc hiến dâng giành tất cả .

Thày Quảng Độ đi đâu mà chẳng thấy ?
Pháp nạn này biết nhắn gửi cùng ai
Phút lâm chung sao chẳng nói ra lời
Trong gang tấc trái tim người bất diệt .

GIỌT SẦU EM GỬI CHO AI? - Nhạc: Mai Hoài Thu -Thơ: Lu Hà - Ca sĩ: Đông N...

Song Thất Lục Bát Chùm 35


Đêm Mưa Vầng Trăng Sầu
Thơ tâm tư với Hiền Châu: Những Nỗi Đau…

Mưa cứa đứt vầng trăng tê tái
Giọt sầu chan thấm trái tim đau
Sân vườn ướt đẫm trầu cau
Lòng em tan nát nhuốm màu phấn son

Mây héo hắt núi non buồn thảm
Gió đông về ảm đạm đêm rằm