Sonntag, 28. Juli 2019

Song Thất Lục Bát Chùm 128


Giấc Mơ Hãi Hùng

Chợt nhức nhối tim đau quặn thắt
Không lẽ nào em mất anh chăng?
Muà xuân đứt đoạn lỡ làng
Niềm vui hoa bướm bẽ bàng dở dang...

Song Thất Lục Bát Chùm 127


Áo Bông Long Bào

Đã xấp xỉ ba mươi mấy tuổi
Nưả cuộc đời trăn trối với ai
Trăm năm một giấc mộng dài
Lạc xuống âm phủ tuyền đài ngẩn ngơ

Song Thất Lục Bát Chùm 126



Trông Sao Nhớ Vợ

Đêm sao sáng dần lên gió lộng
Lòng trời thương cảm động trần gian
Ô kià một dải sông Ngân
Đôi bờ sóng vỗ ngập tràn cầu ô

Lục Bát Tâm Tư Chùm 130


Tình Vương Thiếu Phụ
tặng Vanessa Le

Châu sa đứt nối mãi hoài
Tình vương thiếu phụ bi ai đoạn trường
Mắt huyền lớp sóng biển Đông
Mộng hồn tức tưởi má hồng phôi pha

Lục Bát Tâm Tư Chùm 129


Trán Nhăn Tư Lự Anh Hào
tặng Giáo Sư Nguyễn Liệu

Người là hàng Chú bậc Cha
Bạn thơ thân ái quan hà kể chi
Vẳng nghe đâu đó thầm thì
Tâm hồn văn sĩ rầm rì suối reo

Lục Bát Tâm Tư Chùm 128


Mẹ Gìa Nhớ Con
tặng Ưu Đàm Kỳ Hoa

Mẹ tôi như chuối chín cây
Cam rung đầu ngõ, gió mây trên trời
Một mai tôi phải mồ côi
Tìm sao thấy mẹ xa xôi dặm trường

Lục Bát Tâm Tư Chùm 127


Mộng Hồn Tiên Nữ
tặng NS Thanh Ngân

Nàng về quy ẩn am lều
Thanh Ngân yểu điệu mĩ miều hoàng hôn
Mây hồng chan chứa đòi cơn
Nghê thường dạo khúc biển cồn sóng dâng