Donnerstag, 18. Januar 2018

Thơ Tâm Tình Chùm 41

Cung Đàn Muôn Điệu

Cha biết làm sao được hở trời
Nỗi niềm chăng tỏ áng mây trôi
Thu đong vương vấn thành mây gió
Sầu đọng chiều đông lạnh thế này

Song Thất Lục Bát Chùm 45

 
Hoang Liêu Cồn Cát Biển Dâu
tặng Dalan Hoang

Em ngồi đó sóng lòng cuồn cuộn
Đại dương còn lôi cuốn hồn ai
Thuyền tình chấp chới u hoài
Vầng trăng sẻ nửa liễu đài tóc buông

Song Thất Lục Bát Chùm 44

Mộng Tình Bên Hồ Nước
chia sẻ nỗi niềm với Trần Hiền Châu: Hè Xưa Ly Biệt

Cô thiếu nữ nghẹn ngào nhỏ lệ
Lệ tuôn dài như thể châu sa
Sa bà lạc lõng chiều tà
Tà dương khuất bóng ngân hà xôn xao

Song Thất Lục Bát Chùm 43

Canh Thâu Huyền Diệu
Tri ân nữ sĩ Trần Hiền Châu: Vấn Vương Tơ Lòng

Thơ khơi dậy sóng lòng cuồn cuộn
Thủy triều dâng lôi cuốn trần ai
Dìu nhau lên vọng nguyệt đài
Phượng loan thuê thỏa canh dài mưa ngâu

Song Thất Lục Bát Chùm 42

 
Hương Tình Vạn Dặm
cảm tạ tấm lòng tâm linh Trần Hiền Châu: Buồn Mùa Hạ

Mùa hè gọi lòng sao trống vắng
Trái hồng đào duyên dáng từ xa
Trăng lên sương xuống nhạt nhòa
Hồn theo cánh gió nắng tà khói lam

Song Thất Lục Bát Chùm 41

Màu Áo Trắng Thiết Tha
viết tặng bạn gái của nữ sĩ Trần Hiền Châu

Ai đứng đó đợi chờ ai đấy ?
Trần Hiền Châu chẳng thấy đi cùng
Tinh khôi cánh bướm thủy chung
Áo cô trắng qúa chập chùng ngàn khơi

Lục Bát Tâm Tư Chùm 45

Chúng Mình Với Nhau

Thôi đừng buồn nưã em ơi!
Đêm nay anh sẽ đến nơi tự tình
Khổ đau chi nưã cô mình
Em ngồi bó gối bóng hình nôn nao