Montag, 8. Juni 2020

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 155


Em Khóc Thương Anh
Cảm xúc từ bài hát của Hoàng Trang: Nếu Đời Không Có Anh

Gió thốc sương rơi bụi vào khóe mắt
Thánh thót dương cầm kinh thánh ngân nga
Em bước chân đi chiều vương nắng tà
Hàng cây phượng vĩ thì thào che bóng

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 154


Anh Là Cơn Gió Bay Qua

Anh đến với em như là cơn gió
Một thoáng qua bên suối lệ ê chề
Anh làm gió em theo làn mây trắng
Để ngàn thu nuối tiếc bến sông quê

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 153



Bướm Trắng Hương Thơm
Cảm đối họa với Hiền Châu: Giấu Cả Trời Đông

Bướm  trắng hương thơm dịu sắc huyền
Mảnh hồn trinh nữ mối lương duyên
Hoàng hôn hiu hắt con đò vắng
Hun hút hàng thông khách nhớ thuyền

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 152


Đêm Thu Sầu Mộng
Tâm sự với Giang Hoa

Tao nhân tức cảnh hồn thơ mộng
Dáng hạc bay qua dạ thẫn thờ
Mới thế mà nay đà xế bóng
Ngẩn ngơ nuối tiếc tuổi tình thơ

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 151


Dạo Khúc Mộng Cầm Ca
cảm đối với nữ sĩ Hiền Châu: Nàng Thu Khoe Áo Xinh

Phấp phới khăn hồng cô thiếu nữ
Bâng khuâng tư lự dạo vườn xuân
Tóc mây lõa xõa ngang vầng trán
Mai trúc thì thào tựa gió ngân…

Song Thất Lục Bát Chùm 155



Ai Hiểu Lòng Ta
Chia sẻ cùng Ý Nga, Cẩm Hoa

Thơ ta viết không cho tất cả
Hỡi những ai sa đọa lương tâm
Quên đi cốt nhục tình thâm
Tổ tiên nòi giống tím bầm ruột gan

Song Thất Lục Bát Chùm 154


Tình Vương Lối Mộng
viết tặng ba cô Kim, Hồng, Linh

Ngày xưa ấy đường mưa nho nhỏ
Tan trường về lối ngõ thiết tha
Vành khuyên dấu mỏ bóng tà
Hoa vàng dưới cội ngọc ngà dáng em

Song Thất Lục Bát Chùm 153


Anh Gọi Em là Yến Nhi Nhé
tặng Yen Hoang

Tôi gặp nàng Hỉ Nhi tiên nữ
Bên hồ sen Vương Mẫu thiết tha
Ngờ đâu dưới cõi ta bà
Nàng là Hoàng Yến ngọc ngà đợi tôi?

Song Thất Lục Bát Chùm 152


Hồn Trăng Mây Gío

Bờ biển lặng vầng trăng ái ngại
Thiếu phụ buồn tê tái đau thương
Thoảng nghe tiếng qụa ăn sương
Tóc mây lõa xõa đoạn trường chiêm bao

Song Thất Lục Bát Chùm 151


Điệu  Ru Quan Họ

Nắng đi ngủ hoàng hôn thức giấc
Buổi chiều tà theo bước sương mù
Xôn xao bếp lửa trăng lu
Nhìn ra thấp thoáng bóng thu hẹn về

Bữa cơm tối tràn trề ấm áp
Mùi hương thơm tấp nập ánh đèn
Hằng Nga thèn thẹn ngồi lên
Đàn gà chiêm chiếp ở bên đầu hồi

Lục Bát Tâm Tư Chùm 155


Bóng Chìm Thiên Thu
viết tặng nghệ sĩ Hoài Hương

Rèm buông giá lạnh im lìm
Ngọn đèn leo lắt bóng chìm thiên thu
Bên song cửa sổ vi vu
Vẳng nghe tiếng gió âm u điệu sầu…

Lục Bát Tâm Tư Chùm 154


Xin Chớ Hững Hờ

Trăng tròn như cái mâm thau
Xinh tươi mơn mởn trái bầu non tơ
Ô hay gió thoảng mây mờ
Hạnh đi trăng cũng lờ đờ theo sau

Lục Bát Tâm Tư Chùm 153


Xin Em Một Nụ Hôn
viết tặng Mai Hoài Thu khi nghe Hoàng Đức Tâm ngâm bài: Xin Một Lần Yêu

Xin em chỉ một lần yêu
Bóng hồng tha thướt buổi chiều tà dương
Mây vần sóng vỗ cuồng phong
Tóc đen lay láy thiên đường mộng du

Lục Bát Tâm Tư Chùm 152


Không Lẽ Ta Lại Hững Hờ
viết tặng Vanessa Le khi đọc bài thơ: Khổ Thân Con Gái

Thấy ai tôi lại muốn hôn
Nửa đêm gà gáy bồn chồn ngẩn ngơ
Thiên thai tôi vẫn hằng mơ
Đào nguyên lạc lối thẩn thơ mây hồng

Lục Bát Tâm Tư Chùm 151


Chúc Mừng Lệ Hải Ngày 8.3

Chúc mừng Lệ Hải tháng ba
Nhân ngày mồng tám hát ca cho đời
Chị em nhảy múa vui cười
Thướt tha yểu điệu thắm tươi dạt dào