Samstag, 11. Mai 2019

Song Thất Lục Bát Chùm 125


Chị Em Mình

Chồng cuả chị em vưà mới cưới
Chị em mình đắm đuối một người
Tơ hồng sợi chỉ bồi hồi
Dưa cà cải muối nưả nồi canh chua

Song Thất Lục Bát Chùm 124


Thương Hồ Xuân Hương

Tôi đã đọc thơ người thiếu phụ
Thương vì một nỗi có như không
Như con cuốc rũ giưã đồng
Phù du bèo bọt biển đông nghẹn ngào

Song Thất Lục Bát Chùm 123


Nàng Thơ Ơi !

Ta không thể yêu người phụ bạc
Chỉ say thơ thổn thức bạn tình
Cả hai đôi lưá chúng mình
Nỉ non ân ái bóng hình bên nhau...

Song Thất Lục Bát Chùm 122


Gò Đống Đa

Chiều hây hẩy Xuân Hương dạo mát
Thấy Sầm Nghi Đống ngất nghểu treo
Vui chân nàng cũng cố trèo
Bảng vàng toen hoẻn lộn lèo gió ngang

Song Thất Lục Bát Chùm 121


Cảm Ơn Mạng Facebook
tặng Hoà Đàm

Facebook khen ai khéo lập
Mạng thông tin tấp nập vào ra
Năm châu bốn biển là nhà
Gọi nhau í ới la đà trời xanh

Chùm Thơ Tình Dài 225


Em Hết Yêu Rồi
viết theo tâm tư Lệ Hải

Nếu em đã hết yêu xác thịt
Trái tim côi thút thít tinh thần
Trang Sinh hồ điệp mỹ nhân
Ngàn thu lơ lửng đằng vân cảm sầu

Chùm Thơ Tình Dài 224


Biển Xanh Cát Trắng
cảm hứng 4 câu thơ của Nguyệt Nhi Nina

Sóng lồng lộn bào gan xót ruột
Dải cát mềm trắng muốt kêu la
Thủy triều xin hãy nương tha
Nghêu sò ốc hến mặn mà cá tôm

Chùm Thơ Tình Dài 223


Cung Đàn Nỉ Non
cảm hứng với tấm hình của Hiền Châu

Đường cong sóng lượn lả lơi
Đôi gò bồng đảo chơi vơi núi đồi
Đôi tim chung nhịp bồi hồi
Rủ nhau nhập mộng nổi trôi mảnh hồn

Chùm Thơ Tình Dài 222


Dưới Ánh Trăng Tình
cảm hứng bài hát của Trần Thiện Thanh: Mười Sáu Trăng Tròn

Mười lăm lấp ló mảnh hồn
Trăng tròn mười sáu bồn chồn ngất ngây
Ngẩn ngơ hai đứa vui vầy
Bút nghiên xếp lại canh chầy chứa chan

Chùm Thơ Tình Dài 221


Thiên Thu Hoài Mộng
thơ ngẫu hứng với Hiền Châu: Anh Chỉ Là Gió Thoảng

Giữa hai gò bồng đảo
Dâu chín đồi xuân nương
Nặng nề ôm thánh gía
Trên bước đường hành hương

Chùm Thơ Tình Ngắn 125


Lời Tình Ngỏ Của Chàng Trai Dân Tộc
viết tặng Vanessa Le

Tuyên Quang phong cảnh hữu tình
Non xanh nước biếc cô mình kia ơi!
Khoan khoan tôi hỏi đôi lời
Rằng cô đã có chốn nơi hẹn hò?

Chùm Thơ Tình Ngắn 124



Tình  Mây Mưa Bay
viết tặng ca sĩ Ái Vân

Hát hay lắm lâm ly sầu thảm
Tình mưa bay muôn dặm biển khơi
Mây xưa lạc cuối chân trời
Giấc mơ chìm đắm hỡi người tôi yêu

Chùm Thơ Tình Ngắn 123


Mãi Sao Chẳng Thấy
viết tặng Pich Hạnh

Còn tìm chi nữa xa xưa
Phong ba vùi lấp nắng trưa úa sầu
Giọt mưa lất phất trên đầu
Chau mày ủ dột bể dâu đoạn trường

Chùm Thơ Tình Ngắn 122


Trông Trăng Ngóng Nguyệt
tặng NS Thanh Ngân

Hững hờ suối mát trong veo
Bên hiên Lãm Thúy chân đèo ngẩn ngơ
Bồi hồi tuyết ngọc nên thơ
Bức tranh thủy mạc dạt dào bướm ong…

Chùm Thơ Tình Ngắn 121



Tình Em Lay Động
chuyển thể thể thơ Thi Nguyên: Em Vẫn Đợi Chờ

Cùng nhịp đập rộn ràng thao thức
Để lòng nhau náo nức đòi cơn
Trái tim ưá lệ trào tuôn
Anh ơi! Có biết mà buồn với em...

Thơ Tâm Tình Chùm 120


Chùa Thượng Cảm Tác

Cảm khái cảnh quang vùng Bái Đính
Vượt qua hang tối nhạn đưa đường
Sơn thần thổ điạ uy nghi lắm
Bồ tát nhìn về hướng phiá Đông

Thơ Tâm Tình Chùm 119


Chuà Đá Bà Ngô Mẹ Nhật Khánh

Bà Ngô nổi tiếng thời nhà Đinh
Công lao vời vợi nghiã nhân thành
Ngán nỗi con trai Ngô Nhật Khánh
Phản bội nước nhà đắm biển xanh

Thơ Tâm Tình Chùm 118


Ao Giải Am Chuà Cổ

Thiên nhiên kiến tạo am chuà cổ
Cảnh vật hoang sơ lạnh cả người
Heo hút treo leo sương núi phủ
Hang sâu thăm thẳm giọt mưa rơi

Thơ Tâm Tình Chùm 117


Cặp Núi Chầu

Văn võ đôi bờ đứng cả hai
Thiên nhiên toà ngọc cõi trần ai
Thuyền ai mát mái vào Tam Cốc
Hai núi cúi chào  Bích Động Đài

Thơ Tâm Tình Chùm 116


Am Động Thiền Tu

Am tiên cây cỏ khác phàm trần
Róc rách suối reo trăng gió ngàn
Sư cụ toạ thiền trên tảng đá
Rêu phong nhũ đá đẹp vô ngần

Song Thất Lục Bát Chùm 120


Bụi Hồng Trần Ai

Anh vẫn chẳng về chơi thôn Vĩ
Để nguôi lòng bao nỗi ưu phiền
Hàng cau nắng mới dãi lên
Trúc xinh khuân mặt chữ đìền xoay ngang...

Song Thất Lục Bát Chùm 119


Cô Nàng Đan Áo

Quyết không nhớ nưã cho sầu khổ
Nàng đã qua sông lỡ chuyến đò
Chiều nay con bướm bơ vơ
Hoa vườn héo uá lờ mờ hơi sương...

Song Thất Lục Bát Chùm 118


Cô bán Hoa Đêm

Em đứng nép bên hè phố vắng
Như loài dơi nấp bóng hang sâu
Làn môi son nhợt u sầu
Chập chờn ánh sáng nhạt màu sương rơi

Song Thất Lục Bát Chùm 118


Cô bán Hoa Đêm

Em đứng nép bên hè phố vắng
Như loài dơi nấp bóng hang sâu
Làn môi son nhợt u sầu
Chập chờn ánh sáng nhạt màu sương rơi

Song Thất Lục Bát Chùm 117


Thổn Thức Sóng Lòng

Ba giờ sáng bàng hoàng tỉnh giấc
Nhớ anh hoài thổn thức mãi sao
Bao đêm vẫn thế em chờ
Bóng anh tức tưởi bên bờ cuồng si

Song Thất Lục Bát Chùm 116


Mưa Ngâu Thì Về
tặng Thi Nguyên

Trăng chìm xuống mảnh hồn sương đọng
Soi bóng hình lớp sóng huyền tương
Ngậm ngùi càng nhớ càng vương
Nưả đêm thổn thức sợi hồng tơ mây...

Lục Bát Tâm Tư Chùm 125


Mộng Ảo
cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Tình Buồn

Bỗng thơ thẩn dệt đầy hư ảo
Mộng vu vơ nó vỡ cũng đau
Hồn thơ ray rứt trong đầu
Chữ yêu chưa trọn vì đâu mà buồn

Lục Bát Tâm Tư Chùm 120


Nụ Hôn Chia Lìa…
thơ theo cảm xúc riêng

Hè về Hà Nội nhớ thương
Tiếng ve rả rích bên đường phượng rơi
Muôn màu rực rỡ sắc trời
Gợi bao kỷ niệm bồi hồi xót xa…

Lục Bát Tâm Tư Chùm 119


Trong Vòng Tay Ôm

Em tiễn anh đi, một buổi chiều
Nội Bài gió lộng tiêu điều hoàng hôn
Trời ơi! Giông tố mưa tuôn
Đắng cay khóe mắt trào cơn mặn nồng…

Lục Bát Tâm Tư Chùm 118


Huyền Ảo Hơi Sương
tặng NS Thanh Ngân

Mờ mờ huyền ảo hơi sương
Bích Câu Kỳ Ngộ dặm trường tơ duyên
Khăn hồng phấp phới thần tiên
Giáng Kiều mộng đẹp thôi miên đợi chờ

Lục Bát Tâm Tư Chùm 117


Hồn Trinh Thiếu Phụ

Oan hồn thiếu phụ Nam Xương
Trăng thu bàng bạc theo giòng sông trôi
Người qua kẻ lại than ôi!
Miếu thờ hương khói lệ rơi đôi hàng

Lục Bát Tâm Tư Chùm 116


Chúc Tết Quê Hương Nha Trang

Đôi dòng chúc Tết Nha Trang
Quê hương sứ xở dã tràng cát xe
Khổ đau khắp nẻo sơn khê
Đói nghèo bệnh tật dãi dề nắng mưa…

Lục Bát Tâm Tư Chùm 124


Con Nhớ Mẹ Hiền

Mother Day! Lại nhớ mẹ hiền
Mẹ không còn nữa về miền xa xôi!
Con làm thơ tặng cho người
Cánh chim hiếu thảo đơn côi dưới trời

Lục Bát Tâm Tư Chùm 123


Con Gái Nhà Dòng
tặng Hoaitrang Vu

Hỡi cô em gái nhà dòng
Thướt tha yểu điệu thánh đường xôn xao
Thiên thần cũng phải ngẩn ngơ
Phúc âm thánh thót má đào lâng lâng

Lục Bát Tâm Tư Chùm 122


Tôi Sinh Ở Việt Nam

Trời Nam thăm thẳm đau thương
Một màu tang tóc quê hương hãi hùng
Ba miền khổ cực tận cùng
Đồng bào tôi khóc rợn rùng biển Đông…

Lục Bát Tâm Tư Chùm 121


Còn Gì Nữa Đâu
cảm xúc khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Xin Đừng Liên Lạc

Đã là thục nữ thuyền quyên
Mấy lời nhắn nhủ ưu phiền làm chi
Trúc mai nay đã còn gì
Yến oanh xao xác thầm thì chim kêu

Chùm Thơ Tình Dài 120


Lệ Tuôn Đôi Dòng
viết tặng ca sĩ Lệ Hải

Nôn nao tiếc cảnh suối đào
Lạc miền cảm xúc dạt dào bướm hoa
Sáng nay bỡ ngỡ nhạt nhòa
Trên màn ảnh nhỏ chan hòa ban mai

Chùm Thơ Tình Dài 119


Theo Đàn Hạc Bay

Chuyện kể lại nghe mà ảm đạm
Bởi cảnh đời thê thảm xiết bao
Có em gái nhỏ ngây thơ
Mới lên bảy tuổi ứa trào bờ mi

Chùm Thơ Tình Dài 118


Nàng Là Ai

Nàng là chim thiên nga
Hay là con cá bống
Để lòng ai rung động
Xao xuyến ánh trăng tà

Chùm Thơ Tình Dài 117


Ngơ Ngẩn Hồn Say

Thấy em bé bỏng anh thương
Ngồi trên bãi cỏ thiên bồng trúc hoa
Hàng cây ấp bóng dương tà
Hây hây gió thổi la đà bướm ong

Chùm Thơ Tình Dài 116


Thiên Thần Là Ai

Nàng xinh như một thiên thần
Đàn tranh ai gảy nồng nàn thiết tha
Véo von đến dải ngân hà
Từng đêm chan chứa Hằng Nga giật mình

Chùm Thơ Tình Ngắn 120



Giấc Mộng Êm Đềm

Ngủ đi em! ngủ đi em
Hồn bay vào mộng êm đềm trăng lên
Hằng Nga ẻo lả ngồi bên
Lầu quỳnh gác phượng ưu phiền xua tan

Chùm Thơ Tình Ngắn 119




Cô Đơn Linh Hồn
cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Độc Hành

Bây giờ em ở nơi đâu?
Có nghe anh gọi đêm sầu nỉ non
Cơn men cuồng loạn linh hồn
Giọt châu lã chã trào tuôn sụt sùi

Chùm Thơ Tình Ngắn 118


Cầu Ao Tức Cảnh
tặng Mai Hoàng


Vầng trán thanh cao dáng ngọc ngà
Gập ghềnh chân bước gió vi vu
Lăn tăn mặt nước hồn thơ gọi
Thấy cảnh người xưa lại nhớ nhà

Chùm Thơ Tình Ngắn 117



Một Đời Trăng
chuyển thể thơ Thuy Anh Lam: Tiếc Một Vầng Trăng

Lý thái Bạch ôm trăng đáy nước
Để ngàn thu rừng rực bừng lên
Nôn nao xao xuyến thiên nhiên
Giơ tay muốn vớt để quên muộn phiền...

Chùm Thơ Tình Ngắn 116


Vấn Vương Một Thời
chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Đêm Hà Nội

Muà thu Hà Nội lá bay
Phượng rơi xào xạc chân mây góc trời
Dấu nhoà lệ đổ mưa rơi
Giáo đường phố cổ người ơi chuông chuà

Phận Bèo Duyên Sen Bể Ái Trầm Luân


Dáng Sen…

Trong đầm búp nở mượt mà sen
Noãn mọng hồng tim ngắm chẳng hèn
Nguyệt ngả lồng đêm trời sẫm tối
Hoa tràn lượn bóng bể màu đen
Vườn mơ khuyết ẩm cong đường ngọc
Ngõ mộng hồ thu ửng ánh đèn
Cuội giỡn trăng tình hương uyển dáng
Ly ngà chén tưởng đượm nồng men ...

Nửa Hồn Ướt Đẫm Trang Thơ


Trang Thơ..

Đã mấy thu rồi dạ ngẩn ngơ
Chiều rơi vạt nắng đổ ơ thờ
Bên hàng trúc liễu chùng lơ lửng
Giữa ánh sương gầy trải mộng mơ
Lỡ hẹn trăng hờn treo gió ngả
Hồn trao suối dỗi lượn mây chờ
Trang tình bút dở đau vời vợi
Cũng buổi xưa thề dệt áng thơ ...

Nữ Thần Vệ Nữ Thơ Đáng Yêu


Vô tình hôm nay trên mạng facebook, Lu Hà tôi được đọc một lời tâm sự ngắn ngủi thú vị của một người phụ nữ tên là Nina Phan tức là Phan Ni Na?
Cái tên rõ đẹp như lời tâm sự chân tình và một bài thơ viết rất sáng tạo gọi là lục lục lục bát. Nghĩa là một khổ cứ ba câu 6 chữ thì một câu 8 chữ chốt lại thành một quần thể nhịp nhàng ân ái thơ mộng tiên cang, cao sang, đài các, kiêu sa có tiếng đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn bầu réo rắt, suối reo bướm lượn, hoa thơm, hồn người sơn thủy hữu tình quyến luyến giao duyên … Một bức tranh hài hòa mát lịm hồn thơ. Bài thơ này tất xứng đáng được ngâm lắm và để lại cho muôn đời hậu thế. Hãy ngâm lên các ngâm sĩ gái trai tài hoa của Việt Nam ta ơi. Hỡi các chuông vàng khánh bạc, những con chim oanh thỏ thẻ những con chim cu dõng dạc hiên ngang hãy cất tiếng gáy lên đi, hãy cùng nhau cất tiếng ca vang của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ trầm hùng bao la.

Nỗi Lòng Thi Sĩ Lu Hà


Giấc Mộng Bồng Lai
thơ tri ân nữ sĩ Hiền Châu: Yêu Thuơng Ơi!

Bấy lâu em muốn cùng anh
Về nơi biển vắng yến oanh trúc đào
Mênh mông hoang đảo rì rào
Sóng thương cồn cát nghẹn ngào vườn yêu...

Nhớ Huế


Thơ : Mai Hoài Thu
Nhạc: Khê Kinh Kha
Giọng ca: Bảo Yến
...
Điệu hò:
Ơ….à…….
Sông Hương nước chảy về mô…
Núi Ngự…. núi Ngự ngàn năm đứng chờ đợi ai…….
À….ơ…….
Còn chi mô, còn chi mô, bao ngày tháng, bao ngày tháng…….
Xa vời…….