Samstag, 28. April 2018

Phố Vắng Mưa Buồn


cảm hứng bài hát của Vinh Sử & Tú Nhi: Đoạn Buồn Đêm Mưa



Vàng rơi phố xá tơi bời
Lòng người bề bộn đầy vơi tủi hờn

Lòng Mẹ Thương Con


cảm hứng bài hát của Ngọc Sơn: Tình Mẹ



Nay trở lại bao năm cách biệt
Quê hương ơi, da diết mến yêu

Hồn Trinh Băng Gía


cảm hứng bài hát của Trần Thiện Thanh: Mùa Đông Của Anh



Nắng xuân ấm bướm hoa dan díu
Tình của anh riu ríu mùa đông

Cha Ơi!


cảm hứng bài hát của Ngọc Sơn ( trẻ ): Tình Cha



Cha ơi! Biển rộng núi cao
Dòng sông ấm áp nghẹn ngào suối ca

Đố Lá Tìm Hoa


cảm hứng bài hát của Trần Tiến: Lá Diêu Bông




Gió mây Đình Bảng cỏ bồng
Mải mê tìm lá diêu bông cho nàng

Nửa Vầng Trăng Lạnh


cảm hứng bài hát của Lê Dinh: Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao



Ngàn sao heo hút xa xôi
Cánh chim cô lẻ núi đồi gần xa

Hoàng Hôn Đưa Tiễn Anh Đi


cảm hứng bài hát của Mạnh Phát: Sương Lạnh Chiều Đông



Hoàng hôn phai nhạt lối mòn
Trăng buồn mây phủ héo hon phiến sầu

Thuyền Tình Dang Dở


cảm hứng bài hát của Lam Phương: Giọt Lệ Sầu



Dòng lệ chảy em là tất cả
Cuộc đời anh muôn ngả phong ba

Chiều Hoang Bóng Lẻ


cảm hứng bài hát của Hoàng Thi Thơ: Đường Xưa Lối Cũ



Cầu ao giếng nước em ơi!
Hàng tre gốc liễu tả tơi ngỡ ngàng

Canh Chày Khổ Đau


cảm hứng bài hát của Ngọc Sơn: Đêm Buồn Phố Thị



Em ơi, phố thị lên đèn
Bước chân hoang dại gió chen mây sầu

“ Hoang Vắng “ Nỗi Buồn Của Nàng Thơ Mai Hoài Thu



Mai Hoài Thu với những khoảnh khắc còn lại...

Đời người thật vô thường lênh đênh nay đây mai đó xuôi ngược tất bật khắp nẻo trần gian vòng quanh trái đất cũng chỉ vì hai chữ " Sinh Tồn " Đến khi trở về nơi đã sinh ra ta, nơi đã từng ấp ủ đời ta bao nhiêu ước mơ mộng đẹp. Nơi chớm nở mối tình đầu thì chính lại là nơi hờ hững hắt hủi ta, thật là đau xót biết chừng nào khi ta đọc những dòng này :

Hoạ Thơ Dịch Thơ Và Tâm Sự Về Hai Sắc Hoa TiGon


Tôi đã đọc đi đọc lại 4 bài thơ “ Hai Sắc Hoa TiGon“ nhiều lần của một nữ thi sĩ lấy tên là T.T.Kh. Sau lại nghe nhiều người nói khả năng là của thi sĩ Thâm Tâm. Chính tôi lại là một người trong lúc hứng thú, bốc lên niềm cảm xúc lạ lùng về thân phận và cuộc đời

Hoa Tàn Lá Rụng Mây Bay Sinh Tử Vô Thường

Bình Thơ Giang Hoa và Lu Hà

Khó Ngủ…

Khắc khoải đêm nay khó ngủ rồi,
Mơ về nơi ấy quá xa xôi,
Ghi bao giọt lệ rơi trên giấy,
Nhốt cả vào tim thổn thức ôi !

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 72


Đoạn Trường Ly Biệt
Họa thơ Nguyễn Kim: Tiếng Lòng

Heo may ngọn cỏ cuốn chân đi
Thục nữ bâng khuâng thổn thức gì
Lỡ bước trăng vàng sầu cổ độ
Dở dang khúc nhạc mộng hoài chi

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 71


Thiếp Phụ Chàng
họa thơ Giang Hoa: Sầu Thu

Heo hút đường mây cỏ úa vàng
Hoàng hôn ảm đạm khóc thương trăng
Lang thang thục nữ bà ba bận
Hờ hững văn nhân áo cánh tàng

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 60


Bến Cũ Đò Xưa
họa thơ Giang Hoa: Chốn Cũ

Trở lại ven sông lại hững hờ
Một thời âu yếm tuổi hồng mơ
Hàng phong trăng khuất hồn hư ảo
Rặng liễu đèn khêu bóng dại khờ

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 59


Giang Đầu Vọng Nguyệt
hoạ thơ Giang Hoa: Thềm Trăng

Giang đầu vọng nguyệt thướt tha trăng
Tùng liễu bâng khuâng giọt tuyết hằng
Hồn mộng xa xôi dòng sông ái
Lòng buồn rười rượi bến tình giăng

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 58


Chẳng Chịu Thôi
họa thơ Phước Nhàn: Chạ Chống Nòi

Khoe cựa móng dài chẳng chịu thôi
Gà nhà cậy cửa vuốt ve nòi
Bao phen xước mặt thân cào xước
Mấy bận rách mào xác cọc còi

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 57


Đành Hoang Phí
họa bài thơ: Néo Đợi

Ngao ngán can thường cái nợ đời
Nhân tình ấm lạnh kiếp bèo dơi
Hân hoan hoa bướm trăng tròn khuyết
Tủi hận yến oanh nguyệt méo lời

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 56


Sóng Vỗ Đại Dương
họa thơ Yến Nhi

Hôn hít làn da trắng mượt mà
Bao lần sinh nghiện dễ dời xa
Trăng non man mát cô Hằng giục
Bướm cụ nóng ran chú Cuội gìa
Thượng giới trông kìa mây tản mác

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 55


Mộng Hoàng Anh
Họa thơ Phạm Kim Tiên: Xuân Về Mộng Nở

Ất Mùi cỏ mượt mộng hoàng anh
Chim chóc vui chơi nhảy nhót cành
Muôn thú sinh sôi mầm vũ trụ
Trăm loài hoa nở nụ hương thanh

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 54


Lạc Lối Xưa
hoạ thơ Phạm Mỹ Phương: Đếm Là Ngàn Năm

Cúc đỏ phượng vàng vãi bụi mưa
Đường mòn cỏ úa cũng như vừa
Hắt heo gió thoảng cành khô gãy
Lạnh lẽo sương mờ hạt phấn thưa

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 53


Đám Cưới Tưng Hửng
họa thơ Lê Thị Hòa: Vết Xăm

Rượu hoa em tưởng nở bừng bừng
Pháo cưới lẽ nào lại dửng dưng
Phận gái phong sương đầy thú cảm
Đời trai cát bụi phải nên dừng

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 52


Quân Tử Bâng Khuâng
hoạ thơ Lê Kim Oanh

Gió hương thoang thoảng khắp vườn nhà
Chim chóc thẹn thùng chẳng dám tha
Thương cánh xuân tình hoa nhụy rụng
Ngại lòng thiếu phụ giọt mưa sa

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 51


Khổ Qúa Trời
hoạ thơ Nguyễn Kim Tuyến: Giấc Ngủ Không Tròn

Thiên đàng ngao ngán ước mong vào
Tiền của nào đâu tựa nước ao
Mẹ đĩ thèm hơi cơm cháy mốc
Bố cu nhỏ dãi đáy nồi cào

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 70


Sóng Tương Lai
Họa thơ Giang Hoa: Khai Bút Đầu Năm...

Hơi men choáng ngợp hỏa châu khai
Đại bác dương lên ý vị cài
Pháo nổ hoa đăng tình nghệ sĩ
Rì rào bướm lượn nghĩa xuân mai

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 69



Bến Tràng An
Họa thơ Giang Hoa: Quên Người Cũ

Dặm trường cách trở bến Tràng An
Rặng liễu xót xa lệ ứa tràn
Tiễn biệt sầu vương hoen khóe hạnh
Chờ mong tái ngộ mộng hòai than

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 68


Bướm Hồng Nũng Nịu
họa thơ Tường Vân: Chờ Xuân

Bướm hồng nũng nịu gió lao xao
Lả lướt đòi cơn dưới gốc đào
Hương nhụy xuân tình rơi vội vã
 Ngất ngây cửa ái giọt sương chao

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 67


Buồn Với Trăng Biển
họa thơ Giang Hoa: Nắng Và Biển

Thiếu phụ buồn thiu lệ ứa tràn
Chập chờn đom đóm dẫn hồn sang
Hải âu sải cánh cầu hy vọng
Chim yến xòe đuôi kẻo lạc đàn

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 66


Chuyển Mùa
họa thơ Giang Hoa: Độc Sầu

Hè đi ảo não tiếng ve sầu
Thổn thức vào thu lá tiễn nhau
Tàn héo sầu ly hoa phượng vĩ
Mỏi mòn tưởng nhớ rặng trâm bầu

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 65


Hình Bóng Ở Trong Tim
họa thơ Giang Hoa: Sương Chiều

Bỗng dưng hình bóng ở trong tim
Thương yến nửa đời mỏi cánh tìm
Thăm thẳm trời cao mây chắn lối
Mênh mông đất rộng núi xa ghim

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 64


Chắng Một Lời…
họa thơ Giang Hoa: Không Lời

Thục nữ phòng không tiếc nửa đời
Hoàng hôn sương xuống lệ từng rơi
Tào khang ân ái chia đôi ngả
Phu phụ cung tơ lạc nẻo trời

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 63


Kiếp Hồng Trần
Họa thơ Giang Hoa: Duyên Tàn

Hoàng hôn tư lự áng mây bay
Vóc hạc hồn say chén rượu đầy
Lữ khách bâng khuâng quang cảnh lạ
Biển hồ lạc lõng mộng vần xoay

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 62


Bể Khổ Trầm Luân…
họa thơ Giang Hoa: Khúc Phượng Cầu…

Trăng vàng hiu hắt bến giang đầu
Mộng áo khinh cừu trải mấy thâu
Phì mã xe đưa hồn cố quận
Túi cơm bị gậy khói mây sầu

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 61


Đức…
hoạ thơ Giang Hoa: Nhân…

Chớ vội xem thường một hạt tiêu
Nào dè khí phách vượt cao khều
Xông pha khổ ải bao từng trải
Chèo chống gian nan đã mấy phiêu

Bàn Về Chữ “Nứng” Trong Văn Chương Và Nghệ Thuật


Nhiều người có thể cho tôi vớ vẩn dâm đãng thiếu tư cách, nhân phẩm kém. Đời thiếu gì chuyện cần bàn mà bây giờ lại đi bàn về chữ “ nứng“ một chữ rất tục tữu dâm ô qúa độ ai cũng ngại, né tránh không dám nói đến mà có nói là thay cho lời chửi rủa khinh

Vài Ý Kiến Nhỏ Về Bài Báo " Cái Quan Luận Định" Của Huy Phương


-Huy Phượng vi ết, người xưa có câu “Cái quan luận định” là khi người chết, đậy nắp quan tài rồi thì lời khen chê, luận công tội mới chính xác, nhưng cũng có câu “nghĩa tử là nghĩa tận” chết là hết, mọi sự thù hận nên bỏ qua, tương tự như một thành ngữ Pháp: “Laissez les morts tranquille” là hãy để yên người đã chết, nghĩa là không nói đến nữa!

Tinh Thần Nguyễn Chí Thiện Sống Mãi Trong Lòng Người Dân


Chiều Thu bến Nhà
thơ phúng điếu hương hồn thi sĩ Nguyễn Chí Thiện

Nguyễn Chí Thiện bạn tù năm đó
Ông ra đi trời đổ cơn mưa
Nhớ ông một thuở xa xưa
Thuốc lào mấy điếu đưa qua kẽm rào...

Thắp Một Nén Hương Cho Cụ Phạm Duy


Tôi viết bài này nhân đọc bài báo cuả Doanh Châu :Cảnh Gia Đình loạn luân... "Nửa hồn thương đau" và bi kịch của một gia đình.


Trích: "Phạm Duy là chồng của Thái Hằng.
Thái Hằng là chị của Phạm đình Chương, là chị của Thái Thanh.
Khánh Ngọc là vợ của Phạm đình Chương.

Tâm Sự Với Nữ Văn Sĩ Hoà Đàm Về Hai Hệ Giá Trị


Hãy Xóa Đi Nếu Thấy Khó Chịu

Mừng rằng em đã biết chơi
Chó dê trố mắt chơi vơi với đời
Thơ văn đâu phải của trời
Chia đều bố thí cho người trần gian

Nếu Mai Anh Trở Về


cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Kỷ Vật Cho Em



Bao giờ trở lại với em
Vườn thanh trăng sáng buông rèm thỏa thuê

Lửa Lòng Giai Nhân


cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Đưa Em Đi Tìm Động Vàng



Thương ai gánh gạo nuôi chồng
Mong ngày hiển đạt tổ tông họ hàng

Nhớ Người Tình Quân


cảm hứng bài hát của Lam Phương: Tiễn Người Đi



Anh ơi, đã mấy đêm rồi
Trông mây gió hú núi đồi gần xa

Lòng Tự Hỏi Lòng


cảm hứng bài hát của Anh Việt Thu & Thiên Hà : Nhớ Nhau Hoài



Em còn hương nhụy lả lơi
Mùa xuân bướm lượn hoa cười gió mây

Cố Hương Đợi Chờ


cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Đường Em Đi



Cây cầu em vẫn bước qua
Hằng đêm thao thức hai mùa nắng mưa

Hương Vị Cà Phê


cảm hứng bài hát của Trần Thiện Thanh: Giọt Cà Phê Đầu Tiên



Tần ngần từng giọt cà phê
Mùa xuân lã chã dãi dề gió mưa

Buổi Xế Tàn


cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Đường Chiều Lá Rụng



Chiều phảng phất mây bay gió thổi
Giọt sương rơi bóng tối mơ màng

Ân Hận Làm Chi


phối cảm với bài hát của Châu Kỳ: Đừng Nói Xa Nhau



Đừng nói nữa xa nhau mình đau khổ
Có khi gần nghe gió lạnh hờn căm

Tình Xưa Phố Vắng


cảm hứng bài hát của Lam Phương: Thành Phố Buồn



Từ dạo đó mưa rơi hè phố
Bến sông xưa cổ độ trăng soi

Tím Màu Thủy Chung


cảm hứng bài hát của Phạm Duy: Đừng Xa Nhau



Đừng xa nhau nhé người ơi!
Trọn lời vàng đá suốt đời bên nhau