Montag, 26. Februar 2018

Thơ Tâm Tình Chùm 55


Hoa Trái Muà
Cảm tác theo ý tưởng Ngọc Thiên Hoa:" Chỉ Là Giấc Chiêm Bao"

Heo hút đồi hoang rụng cánh tàn
Sững sờ đâu biết có ngày xuân
Đoá lòng nở rộ hoa reo phấn
Réo rắt chim reo quả trái muà

Thơ Tâm Tình Chùm 54


Hoa Chẳng Tàn Phai
hoạ thơ Hàn Thiên Lương

Quốc sắc thiên hương bậc mỹ nhân
Làm sao tránh khỏi lụy phong trần
Ái tình bể khổ thương đau lắm
Ai đã gieo vần mây sắc vân

Thơ Tâm Tình Chùm 53


 
Hai Mẹ Con Người Hát Rong
cảm tác theo Nguyễn Du đi sứ Tàu: Hát Rong Phủ Vĩnh Bình

Mụ già chống gậy ven bờ nước
Em nhỏ cầm tay đi hát rong
Nghe nói ăn mày ở phủ Vĩnh
Kiếm tiền độ nhật ở bên sông .

Thơ Tâm Tình Chùm 52


Gió Muà Thu
tặng Mai Hoài Thu

Thoát ly xào xạc gió muà thu
Vương vấn lòng ai sợi chỉ tơ
Gửi gắm tâm hồn nơi cưả Phật
Mong rằng cởi được mối sầu tư

Thơ Tâm Tình Chùm 51



Dương Quý Phi

Sắc quốc nghiêng thành Dương Quý Phi
Thiên hương nhân nghiã khó ai bì
Cầm kỳ thi phú vang thiên hạ
Thiên sử ngàn thu để lại đời

Thơ Tâm Tình Chùm 50


Đôi Dòng Gửi Thi Sĩ Quý Bái

Một đoá xuân hồng năm tháng mong
Ngày vui con gái kết duyên nồng
Vợ hiền con thảo bề gia thất
Hạnh phúc bình an thế vững vàng.

Thơ Tâm Tình Chùm 49


Đà Lạt Quê Tôi
hoạ thơ Huệ Thu & Tường Linh

Quê hương yêu dấu cuả tôi ơi !
Đà Lạt đêm về mưa lại rơi
Than thở hơi sương hồ vọng nguyệt
Tháng năm biền biệt nhớ thương người …

Song Thất Lục Bát Chùm 55


Nhớ Đóa Hoa Tường Vy
viết tặng Nguyễn Tường Vy

Lòng khắc khoải u hoài thương ái
Trời miền tây quan tái chơi vơi
Cói dày rậm rạp lả lơi
Tường vy xào xạc sương rơi bến nào

Song Thất Lục Bát Chùm 54


Trái Tim Khổ Hạnh
cảm xúc tức thời tặng nghệ sĩ Nguyễn Hoài Hương

Mùa lễ vọng sao mà khổ hạnh
Hoài Hương ơi! Đừng trách chi đời
Sinh ra tuy chẳng gặp thời
Lời ca tiếng hát cho người trần gian

Song Thất Lục Bát Chùm 53


Cười Ra Nước Mắt
tặng Nguyên Khôi Hoàng Tuấn

Các vua Hùng có công dựng nước
Bác cháu ta bán nước mà ăn
Mấy hòn đảo nhỏ vướng chân
Giang sơn rộng lớn chưá chan mặn nồng

Song Thất Lục Bát Chùm 52


Cô Đẹp Quá

Cô đẹp quá lòng tôi xao xuyến
Mộng siêu hồn nhấp chén nôn nao
Đầu năm một chút rượu đào
Bướm hoa lả lướt em chào chúa xuân

Song Thất Lục Bát Chùm 51



Vui Lên Người Em Gái
chia sẻ tâm tình cùng ca sĩ Lệ Hải

Người em gái ban mai đợi nắng
Lòng quặn đau cay đắng nỗi niềm
Hoàng hôn đóng cửa buông rèm
Đông tàn chồng chất từng đêm nghẹn sầu

Song Thất Lục Bát Chùm 50


Đêm Nay
cảm xúc từ clip và tiếng hát của Susan Lee

Đêm nay sẽ hóa thành hồ điệp
Đến thăm ai thiêm thiếp long sàng
Bâng khuâng nghe khúc nhạc vàng
Lu Hà xao xuyến ấy nàng Susan

Song Thất Lục Bát Chùm 49


Châu Về Hợp Phố
cảm xúc dào dạt khi đọc thơ tình của Hiền Châu

Thơ rạo rực nóng bầu nhiệt huyết
Em làm anh da diết yêu thương
Đạp rào xô cửa như thường
Chăn loan gối phượng tình trường là đây

Lục Bát Tâm Tư Chùm 55


Luá Vàng Nắng Chan
chuyển thể thơ Hàn Mạc Tử. Muà Xuân Chín



Mơ màng khói ửng sương tan
Nhà tranh đôi mái nắng xuân chín vàng
Gió trêu áo biếc ngỡ ngàng
Dưới giàn thiên lý có chàng dạo chơi...

Lục Bát Tâm Tư Chùm 54


Bể Sầu Bến Nhớ
cảm tác thơ Mai hoài Thu: Tình Hoang Tưởng

Hết rồi Sơn Bá  Anh Đài
Mình ta dấn bước trần ai bụi mù
Giòng đời ủ rũ xanh xao
Buồn trông củi mục hư hao tháng ngày...

Lục Bát Tâm Tư Chùm 53


Lời Đức Thánh Trần

Chúng thường hay đốt nén hương
Rì rầm khấn vái bốn phương ưu phiền
Bao nhiêu hàng mã tro tiền
Oán ân chồng chất triền miên nợ nần

Lục Bát Tâm Tư Chùm 52


Linh Hồn Bơ Vơ
cảm tác bức ảnh Chiếc Lá Vàng

Trời ơi! em đẹp vô cùng
Mà sao em đã vội vàng ra đi?
Thương em tuổi ngọc xuân thì
Tóc mây loã xoã đất trời đổ mưa...

Lục Bát Tâm Tư Chùm 51



Em Đã Sang Sông
thơ phúng điếu nữ thi sĩ Chiếc Lá Vàng

Em ơi!như chiếc lá vàng
Vội vàng rơi rụng bên đàng người qua...
Em từng nhắn nhủ cùng ta
Sương đêm lạnh lẽo giang đầu gió bay..

Lục Bát Tâm Tư Chùm 50


Anh Ngồi Canh Đêm
cảm tác thơ Hoa Mai: Ru Em Vào Mộng

Ngủ đi... giấc mộng... ru hời
Suối mơ huyền diệu làn môi mỉm cười
Thênh thang rộng mở đất trời
Hôn em nhè nhẹ chơi vơi biển tình...

Lục Bát Tâm Tư Chùm 49


Xôn Xao Sóng Lòng
tặng Cánh Hoa Tuyết Và Mai Hoài Thu

Thấy hai nàng khóc với nhau
Lòng tôi cũng thấy khổ đau muôn phần
Đông tàn tết sắp đến gần
Cánh rồng đã lớn thiên thần mừng vui

Chùm Thơ Tình Dài 55


Hồn Thơ Thiếu Nữ
tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên

Lời cuả muội muôn vàn tình tứ
Hồn thơ bay chan chưá thanh cao
Xa quê từ thuở ấu thơ
Bôn ba trăm nẻo má đào gót son

Chùm Thơ Tình Dài 54


Tình Huế Đa Đoan
chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Huế Buồn



Thôn Vĩ Dạ lờ mờ sương khói
Dòng Hương Giang nước chảy lững lờ
Văn Lâu mái đẩy điệu hò
Mái nhì não nuột bến đò sầu vương

Chùm Thơ Tình Dài 53


Xa Em
chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Gần Em

Từ buổi ấy tình xa vời vợi
Anh đi xa vào cõi sương mờ
Thương em ngóng đợi mong chờ
Băng cầu lội suối bơ phờ thời gian

Chùm Thơ Tình Dài 52


Biết Phải Làm Sao

Anh biết lắm hồn thu phảng phất
Gió thu buồn cô quạnh làm sao
Lá thu xào xạc vẩn vơ
Bồi hồi thổn thức ngẩn ngơ ra vào

Chùm Thơ Tình Dài 51


Giọt Mưa Thu Sầu Cảm
chuyễn thể từ thơ lục bát cuả Han Mac Cam Thu

Bao năm tháng vấn vương buồn tủi
Gịọt lệ rơi chảy mãi u hoài
Biển xa trùng điệp mù khơi
Thuyền ai trôi mãi biết nơi nào dừng?

Chùm Thơ Tình Dài 50


Hồn Thơ Hàn Mạc Tử
tặng hương hồn thi sĩ Hàn Mạc Tử

Bâng khuâng tâm dạ nhớ hồn thơ
Thấp thoáng hoàng hôn tưởng bóng ma
Thi sĩ bay về thôn Vĩ Dạ
Thương Hàn Mạc Tử ánh trăng mơ

Chùm Thơ Tình Dài 49


Tôi Khổ Thế Này
hoạ bài thơ cuối cùng cuả T.T.Kh

Thu đến, xuân đi, tháng lại qua
Mấy muà băng giá hẹn thương đau
Ba năm dồn lại vuơng sầu tủi
Em vẫn âm thầm nhắc lại đâu ?

Chùm Thơ Tình Ngắn 55


Luyện Võ
tặng Tường Vi

Da dẻ hồng hào nữ tướng quân
Đang thì con gái tuổi nồng xuân
Nắng vàng chan chưá tình thơ mộng
Biết đến bao giờ hương gió tan...?

Chùm Thơ Tình Ngắn 54


Luân Hồi Mấy Phen

Nhớ em anh lại làm thơ
Thơ hoài thơ mãi bao giờ mới thôi
Thơ rơi như cánh bèo trôi
Bồng bềnh bốn bể ai người vớt xem

Chùm Thơ Tình Ngắn 53



Lòng Đầy Chan Chưá

Thơ như bọt nước trôi xuôi
Lòng đầy chan chưá trần ai dạt dào
Nỗi niềm nhung nhớ bao la
Thương người thục nữ vào ra sớm chiều

Chùm Thơ Tình Ngắn 52


 Lỡ Duyên

Giận thân em chưả lấy chồng
Ngày năm bảy mối phòng không vẫn hờ
Báu gì chốn ấy xôi vò
Cốm hồng trầu bã con cò đò đưa

Chùm Thơ Tình Ngắn 51


Lệ Hoà Châu Sa
cảm tác thơ Hạnh Nguyên: Ga Chiều

Con tàu khuất bóng ngẩn ngơ
Đưa anh biền biệt lệ trào mưa tuôn
Ga chiều sầu nặng nỗi buồn
Nhìn dòng nước nhỏ đòi cơn mặn nồng...

Chùm Thơ Tình Ngắn 50


Lạc Vào Động Tiên

Thấy cô hàng xóm mê man
Đứng bên chum nước nồng nàn thướt tha
Nôn nao gác bóng chiều tà
Nắng rơi bờ dậu mượt mà mồng tơi

Chùm Thơ Tình Ngắn 49


Kỷ Niệm U Hoài
cảm tác thơ Thimyngọc Huynh: Ta Về

Chiều ảm đạm ta về gom nhặt
Cuả một thời nhật nguyệt xuân xanh
Cuộc tình dấu ấn mong manh
Từng trang nhật ký yến oanh dạt dào

Tâm Sự Văn Thơ Cùng Hòa Đàm Trên Mạng Facebook


Hoà Đàm:Huynh à! Khi trước Anh nói em nên học luật thơ đường, em nghe lời nhưng thấy khó quá...chưa thưc hiện đươc. Em nói thật nhé, có thể em sai : Nhưng đoc thơ đường em cứ nghĩ tác giả ngoài 70 Anh à. Như MHT, đùng một cái đổi qua thơ đường nên có những bài sáng tác của MHT trở nên già nua ghê luôn, em cũng thich thơ chị ấy

Tâm Hồn Một Nữ Thi Sĩ Thanh Cao


Ngày xưa có 7 vị Thất Hiền. "Trúc Lâm Thất Hiền" là thành ngữ dùng để chỉ bảy người hiền sinh sống vào khoảng cuối đời nhà Ngụy, đầu nhà Tấn ở bên Tàu  vào thời gian giữa những năm 200 - 300 sau Tây Lịch . Bảy người hiền đó là các ông :  Nguyễn Tịch, Kê Khang, Lưu Linh, Sơn Đào, Hướng Tú, Vương Nhung, Nguyễn Hàm

Tại Sao Cần Phải Làm Thơ Đấu Tranh Mà Không Chìm Đắm Trong Thơ Tình?


Kim Anh Le: "Em xin cám ơn các nhà thi sĩ đấu tranh như Hoàng Nhật Thơ, Lu Hà và Cô Nhung Trương, đã lưu lại những vần thơ rất hay, rất ý nghĩa và đầy hào khí của giống dân Âu Lạc, con cháu của Hai Bà Trưng, BàTriệu, Lý thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi

Sông Của Tế Hanh Và Sông Của Tôi


Viết tặng Hoà Đàm

Tôi sinh ở thượng du Bắc Bộ
Có con sông ngầu đỏ phù sa
Đôi khi lại rất hiền hoà
Nước xanh biêng biếc nhạt nhoà hồn tôi

Mục Đích Của Văn Thơ Và Bản Chất Của Tuyên Truyền Cộng Sản


Có một nữ văn sĩ tên là Hoà Đàm đã hỏi tôi: Vì sao thơ anh buồn? Vậy tôi cũng muốn tâm sự với Hoà Đàm, các văn thi sĩ khác và bạn đọc xa gần về quan niệm cuả tôi về văn thơ và mục đích cuả nó ngoài ra còn mở rộng thêm về bản chất tuyên truyền phản văn thơ cuả người cộng sản.

Tủi Thân


Cảm hứng bài hát của Lê Dinh: Xác Pháo Nhà Ai



Nhà ai đám rước cô dâu
Kiệu hoa xác pháo qua cầu gió bay
Kìa con bướm trắng có hay
Thẫn thờ một kẻ đắng cay cõi lòng

Trời Nhẹ Lên Cao


Cảm hứng bài hát của Lê Hựu Hà: Vào Hạ



Hôm nay trời nhẹ lên cao
Hồn tôi phiêu lãng dạt dào bướm hoa
Bình yên mây trắng chan hòa
Hàng me ríu rít nhạt nhòa tiếng oanh

Thân Bèo Kiếp Bọt


Cảm hứng bài hát của Lê Dinh: Huế Buồn



Huế chừ buồn lắm anh ơi!
Còn đâu ngày ấy đất trời của ta
Đồng bào tang tóc không nhà
Bao người thống khổ phôi pha bọt bèo

Tấm Áo Ngày Xưa


Cảm hứng bài hát của Trần Quang Lộc: Áo Hoa



Sinh em mẹ hát ầu ơ
Lớn lên đôi mắt xanh lơ ngỡ ngàng
Rừng nai thanh thóat dịu dàng
Anh yêu em lắm bản làng ta ơi!

Nửa Đêm Thức Dậy


Cảm hứng bài hát của Hồng Xuơng Long: Mưa Chiều Miền Trung



Miền trung đất mẹ nuôi ta
Phù sa bồi đắp quan hà dặm băng
Trời quên xe chỉ xích thằng
Để em chờ đợi đãi đằng tháng năm

Kỷ Niệm Không Quên


Cảm hứng bài hát của Trần Thiện Thanh: Cô Bạn Học



Ngày xưa đó em là hòang hậu
Lầu tình yêu thiếu dấu cung phi
Trong vườn ngự uyển thầm thì
Yến anh khúc khích đền nghì trúc mai

Bướm Đậu Hoa Vàng


Cảm hứng bài hát của Võ Đông Điền: Màu Hoa Bí



Bần thần tuổi ngọc thơ ngây
Thuở nào hai đứa vui vầy bên nhau
Thẹn thùng anh trước em sau
Vườn ai bắt bướm lạc màu xinh tươi

Mẹ Ở Nơi Nao


Cảm hứng bài hát của Hòai Ân: Thương Bà Mẹ Huế



Chiều tím lịm lòng con nhớ mẹ
Huế của ta buồn tẻ xót xa
Mây mờ xương trắng Đông Ba
Mưa phùn gió bấc sơn hà lầm than

Đốt Hương Mẹ Về


Cảm hứng bài hát của Nhị Hà: Mẹ Tôi



Đủ ngày mãn nguyệt khai hoa
Tháng năm chờ đợi lệ nhòa châu sa
Hồng ân tôi được sinh ra
Gió mây vần vũ ông bà mừng vui

Chiều Thương Cố Quận


Cảm hứng bài hát của Bắc Sơn: Còn Thương Rau Đắng Sau Hè



Nhớ cố quận chiều buồn thổn thức
Phiến sầu dâng rưng rức chuỗi ngày
Xót xa lòng cậu đắng cay
Tóc sâu mẹ nhổ mưa bay lá vàng